Man City (2-1) West Ham: Một kết thúc nhẹ nhàng

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Trên sân nhà Etihad, những cầu thủ khoác áo xanh thành Manchester đã vượt qua được West Ham trong một cách khá dễ dàng.

Trận đấu giữa Man City và West Ham ngày hôm nay thực sự không mang quá nhiều ý nghĩa với cả hai đội. Ở thời điểm này, Citizens cũng đang có được vị trí khá an với ngôi vị thứ 2 trên BXH (cách 5 điểm so với phần còn lại), đội khách West Ham thì xem như đã chắc suất ở lại Premier League mùa sau. Nhiều người đã nghĩ trận đấu sớm của vòng 35 sẽ diễn ra buồn tẻ vì cả 2 đội đã không còn nhiều động lực để thi đấu.


	Chiến thắng có phần đơn giản của Man City

Chiến thắng có phần đơn giản của Man City

Chung cuộc: Man City 2-1 West Ham

Danh sách ghi bàn: S.Aguero 28', Y. Toure 83' - A.Carroll 90+4'

Đội hình thi đấu:

- Man City : Hart, Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy, Yaya Toure, Barry, Silva (Milner 78’), Nasri (Kolo Toure 87’), Tevez (Javi Garcia 83’), Aguero.

- West Ham: Jaaskelainen, O'Brien (Carlton Cole 80), Reid, Collins, Demel, O'Neil, Diame, Vaz Te (Collison 66), Nolan (Taylor 80), Jarvis, Carroll.

Thế nhưng, một sự thật hoàn toàn khác đã diễn ra trên sân Etihad. Đội chủ nhà Man City với vị thế của một ông lớn đã nhập cuộc đầy hứng khởi và tỏ rõ sự lấn lướt của mình ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu.

Chiếm tới 62% tỉ lệ kiểm soát bóng trên sân, các học trò của HLV Mancini dường như không để cho đối thủ của mình bất kỳ cơ hội nào. Và chắc chắn hôm nay là một ngày làm việc khá vất vả của thủ thành J. Jaaskelainen khi anh liên tiếp phải cản phá những cú dứt điểm nguy hiểm của đội chủ nhà.

Sau khá nhiều nỗ lực tấn công, Man City cũng đã có được điều mình muốn với bàn thắng mở tỉ số của S.Aguero ở phút thứ 28 của trận đấu sau một pha phối hợp như đá tập. Từ thời điểm có được bàn thắng đầu tiên, lối chơi của Man xanh cũng trở nên khoáng đạt và thanh thoát hơn, nhưng cũng phải đợi đến phút thứ 83 của trận đấu đội chủ nhà mới có được bàn thắng thứ 2 do công của Yaya Toure.

Ngỡ tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà, thế nhưng West Ham không để điều đó xảy ra khi có được bàn thắng vào những phút cuối cùng của trận đấu nhờ công A. Carroll (90+4’). Phải nói thêm rằng, đây là một bàn thua không đáng có của Man City vì tình huống bắt bóng "đẻ trứng vàng" của thủ thành Joe Hart.

Clip trận đấu:

 

Thông số trận đấu:

Man City (2-1) West Ham: Một kết thúc nhẹ nhàng
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại