Man City (2-0) Chelsea: Nối dài cuộc vui

An Nhiên |

(Soha.vn) - Vậy là cuộc đua tại Premier League vẫn chưa khép lại. Man City đã tự nối dài hy vọng cho mình bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Chelsea. Nó cũng giúp giải Ngoại hạng có thể kéo dài cuộc vui thêm một thời gian nữa.

Man City đã bước vào Super Sunday với một sức ép rất lớn. Khoảng cách giữa họ và Man United lúc này đã được nới rộng thành 15 điểm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thất bại hoặc thậm chí chỉ một trận hòa cũng sẽ khiến Citizens chính thức giương cờ trắng trong cuộc đua đến ngai vàng Premier League.

Sức ép là vậy song Roberto Mancini vẫn đưa ra một quyết định vô cùng mạo hiểm: gạch tên Nasri, cầu thủ đã phải nhận rất nhiều chỉ trích từ chính Mancio sau phong độ tệ hại ở trận thua Southampton . Thay vào đó, ông thầy người Italia đã chọn Rodwell, một cầu thủ có khả năng phòng ngự tốt hơn và đang hết sức quyết tâm để khẳng định tiếng nói của mình.

Yaya Toure đã tỏa sáng mang về chiến thắng cho Man City

Quả thực thay đổi 5 ăn 5 thua này đã tại một sự khác biệt lớn cho tuyến giữa của Man City. Rodwell đã mang đến sự chắc chắn, ổn định hơn cho tuyến giữa Citizens.

Chính sự năng nổ, hoạt động không biết mệt mỏi của Rodwell đã làm lu mờ hoàn toàn Lampard, cầu thủ đã có 5 bàn thắng trong 6 trận gần đây, cùng với đó là một Mata đang có phong độ đầy ấn tượng. Man City đã chiếm hoàn toàn thế thượng phong trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, họ thiếu những sự đột biến để có thể chuyển hóa sự áp đảo đó thành kết quả trên bảng điện tử.

Lampard sẽ phải hối tiếc về pha bỏ lỡ của mình

Nhưng Rodwell không phải là cái hay duy nhất của Roberto Mancini. Chiến lược gia người Italia đã cho thấy vì sao BLĐ Man City nên giữ ông lại bằng những quyết định vô cùng chính xác.

Ngay sau khi Frank Lampard bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ 200 của mình cho Chelsea trên chấm 11 mét, Mancio đã lập tức tung Carlos Tevez vào sân. Rõ ràng cựu HLV Inter Milan muốn tận dụng cơ hội lúc The Blues vẫn đang mải nuối tiếc về pha bỏ lỡ của L8 và chưa tìm lại sự ổn định để xuyên thủng hàng thủ đội khách.

Carlos Tevez cũng đã có một tuyệt phẩm

El Apache đã khiến hệ thống phòng ngự mà Rafa Benitez xây dựng trở nên rối loạn. Khung thành của Petr Cech đã phải chịu rất nhiều áp lực trong những phút sau đó. Và điều gì đến cũng phải đến, Yaya Toure đã khai thông thế bế tắc cho Citizens với một loạt những pha xử lý có thể miêu tả bằng 2 từ hoàn hảo trước khi cứa lòng vào góc xa hạ gục Petr Cech.

Carlos Tevez cũng chính là người đã ấn định chiến thắng 2-0 dành cho Man City với cú vung chân cực kỳ đẳng cấp bên ngoài vòng cấm ở phút thứ 85 của trận đấu. Chính pha lập công đó đã dập tắt mọi hy vọng phản kháng của Chelsea, giúp Citizens giành trọn vẹn 3 điểm.

Một chiến thắng tuyệt vời cho Man City và Roberto Mancini. Nó giúp họ tiếp tục bám đuổi gã hàng xóm Man United trong cuộc đua đến chức vô địch.

12 điểm là một khoảng cách rất lớn nhưng còn sống là còn hy vọng. Cuộc vui vẫn còn ở phía trước…

Clip trận đấu

Man City : Y Toure 61, Tevez 85.

Đội hình thi đấu:

Man City : Hart, Zabaleta, K Toure, Nastasic, Clichy , Garcia, Milner, Rodwell (Tevez 53) Silva (Lescott 90), Y Toure, Aguero (Nasri 90) .

Chelsea : Cech, Ivanovic, Cahill, Luiz, Cole, Mikel (Torres 81), Lampard (Oscar 67), Ramires (Moses 67) Mata, Hazard, Ba .

 Thông số trận đấu:

 

 Kết quả vòng 27:

 

 BXH Premier League:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại