Bóng đá Việt Nam: Lùi để tiến

Theo tt24h |

(Soha.vn) - Bóng đá Việt đôi khi chẳng theo quy luật nào cả. Một đội bóng như B.Bình Dương dù bị nhà tài trợ rút trước thềm V.League vẫn dư tiền mua một dàn sao về thi đấu.

Thậm chí nếu được phép, họ có thể tung ra hơn một nửa đội hình không phải là cầu thủ gốc Việt. nếu nói B.Bình Dương lực lượng yếu là một sai lầm. nếu nói cầu thủ của họ đá không quyết tâm cũng là một sai lầm, cầu thủ Việt tầm này ít khi tỏ ra thiếu quyết tâm trước… tiền. Mà tiền thì B.Bình Dương “mang cả bao tải” ra Vinh. Nói họ có một HLV tồi, chắc là không. Ông Cho Yoon Hwan – một HLV Hàn Quốc có vóc dáng nhu một võ sỹ Taekwondo hẳn cũng qua những bài test nhất định.

Khi không giải thích được bằng những điều thực tế, thì người ta tìm đến tâm linh. B.Bình Dương thua do vận? Đen? Đầu năm xuất hành không đúng hướng…

Thôi thì đủ cả nhưng thành tích của đội bóng đi xuống thì HLV phải chịu trách nhiệm mà cái đất Bình Dương (cùng với Hải Phòng) vốn lâu nay được cho là “cối xay HLV” khổng lồ.

Lùi để tiến
 

Ông Cho hay ông Choi ở HAGL xem ra ghế không vững, họ cũng không hiểu được tại sao ở V.League lại có câu nói “ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ giữ 3”. Những ông thầy ngoại chỉ biết cố gắng làm tốt nhất có thể phần việc của mình, nhưng thế là chưa đủ.

Đội B.Bình Dương nhiều hảo thủ, điều ấy đúng nhưng mang dáng dấp của một Lương Sơn Bạc ở V.League. Với những cá tính ấy, phải chơi và trị kiểu giang hồ một chút, may ra…

Bởi thế NHM B.Bình Dương thirng thoảng cố tìm trong các ông HLV mà mình mời đến làm việc có tí “chất” nào của ông Hải “lơ” hay không. Khía cạnh này thì ông Cho và ông Hải chẳng liên quan gì đến nhau.

Từ câu chuyện cấp CLB, nhìn về phía đội tuyển. Ông Hoàng Văn Phúc cá tính không nhiều, cũng bởi đội tuyển ít thành phần phức tạp. Cũng có những trận thua mất mặt như ông HLV người Hàn Quốc nhưng thế của ông Hoàng Văn Phúc khác hẳn. Một người thì chờ lúc rời ghế, một người thì chờ ghế được buộc chắc bởi một bản hợp đồng chính thức chứ không “tạm” như hiện tại.

Giá như B.Bình Dương không bị đẩy vào cái thế là ứng cử viên cho chức vô địch thì có lẽ câu chuyện này cũng đã nhẹ nhàng đi nhiều. Lùi để tiến cũng là một chiến thuật hay. Vì thế, nghe nói ông Hoàng Văn Phúc nhận chỉ tiêu nhẹ nhàng (U.23 chỉ vào bán kết ở SEA Games tới đây) xem ra là khôn ngoan. Nó dễ cho cả người sẽ ký vào bản hợp đồng của ông. Và cũng vì thế, ông gần với ghế chính thức hơn…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại