Liverpool & câu chuyện quanh những cơn điên

Bảo Nam |

Rạng sáng mai, Liverpool làm khách của Real Madrid và có lẽ rất nhiều người đang chờ đợi Mario Balotelli điên… đúng cách để The Kop có chút gì đó gọi là hy vọng.

Trong những phát biểu đầu tiên về trận đấu giữa Real Madrid và Liverpool, HLV Carlos Ancelotti không nói về Ronaldo, về sự trở lại của Gareth Bale, cũng chẳng nói về chuyện thắng-thua. Ông nói về Mario Balotelli. Ance bênh Balotelli. Ông nói rằng, Liverpool cũng phải chịu một phần trách nhiệm về sự kém cỏi hiện tại của Super Mario, thay vì đổ mỗi lỗi lầm lên đầu anh.

Ngay lập tức, tờ Liverpool Echo có bài phản biện. Họ nói rằng, Liverpool đúng là phải chịu một phần trách nhiệm, nhưng không phải với Balo, mà với NHM vì đã nhìn nhầm chất điên của ngôi sao người Italia.

Khi bán đi Luis Suarez, Liverpool được thúc giục mua về một cầu thủ “điên” tương tự Suarez, một chút gì đó hoang dã, bản năng mà Suarez từng tạo ra trong mùa bóng (suýt chút nữa) kỳ diệu của The Kop. Và họ đã tin vào Balotelli. Ngay thời điểm Super Mario đến với sân Anfield, người ta đã đặt cái chất điên của anh lên bàn cân để so sánh với Suarez. Một kết quả cân bằng cho thấy chút triển vọng.

Liverpool đang cần chất "điên" của Balotelli

Nhưng rồi cùng với thời gian, có vẻ như người ta đang dần nhận ra cái sự điên giữa 2 cầu thủ này khác nhau rất xa về mặt bản chất. Suarez giống như một động vật ăn thịt sống trong môi trường hoang dã. Tự sự khắc nghiệt của môi trường đã hình thành nên bản năng săn mồi của Suarez. Nói nôm na, anh phải săn mồi để tồn tại.

Nhưng Balotelli thì khác. Balo giống như một chú sư tử bị nhốt trong vườn bách thú vậy. Cũng gầm gừ, cũng dữ dội, nhưng giống như trò hề để mọi người ngắm nhìn. Một con sư tử luôn có sẵn bản năng cố gắng thể hiện anh ta đúng là một con sư tử, nhưng tất cả chỉ dừng ở ngưỡng hình thức. Super Mario đã đánh mất bản năng săn mồi của một chú sư tử thực thụ.

Tất cả những gì anh thể hiện trên sân dường như chỉ là một dạng ức chế tâm lý. Balo không chịu được cảnh sống mà không được coi là tâm điểm của đám đông. Anh cố gắng thể hiện mình theo những suy nghĩ non nớt của bản thân và nó trở thành điều lố bịch.

Suarez cũng điên, nhưng anh không điên tới mức đốt hơn 30 quả pháo hoa trong buồng tắm rồi gây ra cháy nhà như Balotelli. Suarez cũng chẳng thừa hơi đứng trên ban công ném phi tiêu vào các cầu thủ trẻ như Balo. Bản năng của Suarez là chinh phục và khi bản năng đó bị ức chế sẽ hình thành phản kháng tiêu cực. Hành vi cắn người của Suarez có thể được lý giải theo cách này.

Còn Balo, về mặt hình thức, những biểu hiện trên sân, với cầu thủ đối phương của anh được gom vào chung khái niệm Điên như Suarez. Nhưng về mặt bản chất, nó khác nhau hoàn toàn.

Liverpool thực tế chỉ mua về một cái gì đó giống với Luis Suarez, chứ không phải người có thể thay thế anh. Vậy nên chuyện Carlo Ancelotti đề xuất: Liverpool phải tự thay đổi lối chơi để hợp với Mario Balotelli là hoang đường. Hôm nay, ở một góc độ nào đó, Liverpool sẽ có dịp học cái cách mà Real Madrid mua người để thay thế những đại diện của Galaticos thế hệ cũ. Một thế hệ đã cũ, những con người cũ cứ để nó lùi vào dĩ vãng. Hãy sống với những sức sống mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại