Kiêu hãnh và định kiến

Trần Chân |

(Soha.vn) - Real và Man Utd đã làm nên bữa tiệc bóng đá thịnh soạn ở Bernabeu rạng sáng nay. Ở Madrid, NHM đã được thấy một “Quỷ đỏ” và “Kền kền trắng” thật khác với những gì họ vốn thấy.

Trước khi bước vào trận “siêu kinh điển” của Champions League tại Bernabeu, Man Utd đang dẫn đầu cuộc đua tại Premier League với khoảng cách lên đến 12 điểm so với đội bám đuổi là Man City. Nhiều người cho rằng, hàng công của Man Utd đã làm nên tất cả điều đó.

Trải qua 26 vòng đấu nhưng Man Utd đã có 62 bàn thắng ở giải quốc nội. Con số đó chỉ ra rằng, “Quỷ đỏ” đang sở hữu hàng công mạnh nhất xứ sương mù với “bộ tứ huyền diệu” là Van Persie, Rooney, Chicharito và Welbeck… Tuy nhiên số bàn thua lên đến 31 khiến Man utd mang tiếng “công làm, thủ phá”. Thế nhưng điều đó cũng định hình lối đá của Man Utd ở mùa giải năm nay đó là tấn công và tấn công!

Man Utd chấp nhận nhún mình chịu trận trên đất khách

Thế nhưng tại Bernabeu, Sir Alex đủ khôn ngoan để biến một “Quỷ đỏ” chỉ biết lao lên phía trước đánh bại kẻ thù và giành chiến thắng trở thành một con “Quỷ đỏ” lọc lõi, biết mình, biết người!

Việc bố trí cả 4 cầu thủ đóng vai trò tiền đạo là Rooney, van Persie, Welbeck và Kagawa… nhưng trên thực tế Rooney đóng vai trò phòng ngự và dạt biên nhiều hơn như một sự hi sinh. Trong khi đó, Phil Jones được cắt cử để làm một “libero” theo kèm riêng Cris Ronaldo. Tất cả nhằm phục vụ cho lối chơi phòng thủ, phản công mà Sir Alex đã đề ra. Lối chơi ấy đã đáp ứng tối đa ý đồ và những tính toán của Sir Alex: nhường thế trận và tìm kiếm một kết quả có lợi để chờ trận quyết đấu trên sân nhà Old Trafford.

Có thể so với chủ nhà Real Madrid, “Quỷ đỏ” thành Manchester thua kém hơn về những con số thống kê. Nếu Real tung ra tổng cộng 28 cú sút về phía cầu môn của De Gea, trong đó 9 lần trúng đích thì Man Utd chỉ có 15 cú sút và 5 lần trúng đích. Ấy thế nhưng kết quả cuối cùng là một bàn thắng thì Real cũng chỉ bằng Man Utd.

Rõ ràng, Sir Alex đã lường trước được việc phải làm khách tại thánh địa Bernabeu với sức ép không chỉ từ hàng công giàu chất lượng với những ngôi sao thượng thặng của Real mà còn từ khắp các khán đài. Theo đó, việc từ bỏ lối chơi “lấy công bù thủ” để theo đuổi chiến thuật “phòng thủ chặt, phản công nhanh” của chính Real madrid đã đem lại cho Sir Alex cùng những người yêu mến màu đỏ thành Manchester quả ngọt trên đất Tây Ban Nha.

Đội bóng áo trắng vẫn còn 90 phút thử thách  ở phía trước

Ở bên kia chiến tuyến, Real Madrid đã chọn cho mình lối chơi tấn công và tấn công. Những Cris Ronaldo, Oezil, Benzema, Di Maria và đặc biệt là Alonso với những đường chuyền dài chết người… cho phép Mourinho tự tin và liều lĩnh chọn đấu pháp tấn công.

Tuy nhiên, Mourinho đã không còn đặc biệt khi đối đầu với ông là một Sir Alex lão làng. Bernabeu không sâu đủ nhấn chìm “bầy Quỷ” với những “con quỷ” đầy bản lĩnh và xuất sắc như De Gea, như Welbeck… Câu trả lời về kẻ chiến thắng vẫn chưa tìm thấy ở Bernabeu thì Old Trafford sẽ cho thấy tất cả!

Sẽ vẫn còn đó 90 phút tại Manchester để giải đáp và để Sir Alex cũng như Mou trở về với truyền thống! Kiêu hãnh và định kiến sẽ được tìm thấy ở Old Trafford sau đây 2 tuần nữa!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại