Không buông xuôi nhé, Ronaldo!

Triệu Mẫn |

Chưa từng có một sự thoải mái thế, Ronaldo thừa nhận buổi lễ trao giải như mọi sự đã an bài, bình tĩnh, nhẹ nhõm.

Cristiano Ronaldo: "Tôi rất thích cái chân trái kỳ diệu của Messi”.

Leo Messi: "CR7 là cầu thủ có phẩm chất mà mọi cầu thủ trên thế giới đều muốn”.

Neymar Jr: "Tôi thích đôi chân của cả 2 người họ".

Sau từng câu nói của mỗi người là một nụ cười sảng khoái, vui vẻ. Ronaldo, Messi và Neymar đến với buổi giao lưu trước thềm trao giải QBV theo cái cách đầy thoải mái, thân thiện như vậy.

Trước buổi lễ trao giải diễn ra, người ta bàn tán rất nhiều về việc ai sẽ đạt Quả bóng vàng, ai sẽ lọt đội hình tiêu biểu của năm.

Người ta cũng dành sự chú ý đến Ronaldo, chép miệng có, hả hê có, vui mừng có… khi chắc chắn anh sẽ "rớt đài" năm nay.

CR7 đón nhận tất cả một bình thản. Có lẽ biết mình sẽ trắng tay năm nay, CR7 chẳng mang người thân đi theo. Nhóc Jr 2 năm liền lên bục nhận giải cùng bố cũng vắng bóng.


Ronaldo đến Zurich.

Ronaldo đến Zurich.

Chẳng còn sự cay đắng, nụ cười nhếch mép và dáng đứng thẳng như trời trồng 5 năm trước. Anh mặc đẹp, diện một cây của Nike, đôi giày Air Force 1 quá trẻ so với tuổi 31 và tiến về Zurich.

Người ta liên tục thấy nụ cười của Ronaldo, tươi tắn, vui vẻ, không phải là cái kiểu gượng, bất cần như lúc phụng phịu, chán ghét. Đó là nụ cười sảng khoái, thi thoảng còn đùa cợt, trêu ghẹo.

Đến những phát biểu của anh cũng khiến tất cả bất ngờ: “Tôi nghĩ là Messi có nhiều khả năng giành chiến thắng trong ngày hôm nay, có thể là Neymar nữa. Còn tôi đến đây bởi vì tôi là người được bầu chọn cho vị trí 3 ứng cử viên cuối cùng”.

NHM sững sờ, Ronaldo mà thế giới biết hiếu thắng, làm gì khiêm tốn đến như vậy, anh đến chỉ vì cần phải đến. Chấm hết.


Ronaldo thoải mái giao lưu.

Ronaldo thoải mái giao lưu.

Ronaldo những năm qua là nhiều khoảnh khắc quên mình trên sân tập. Phải chăng hiện tại, anh thấy những cuộc đua tranh dường như dần vô nghĩa và nên hưởng thụ cuộc sống vốn tươi đẹp này.

Trên sân khấu của Gala trao giải, CR7 liếc mắt cùng Messi, thầm thì rồi cùng cười, Một hình ảnh hòa bình, mãn nguyện cho làng thể thao thế giới.

Ronaldo "liếc mắt đưa tình" với Messi.

2 biểu tượng cho những sự cạnh tranh, đối lập đứng đó. Cuộc chạy đua 1 thập kỷ qua khiến cho NHM trái bóng tròn được xem 1 trong những cuộc cạnh tranh gay cấn và hấp dẫn nhất mọi thời đại.

Gương mặt của 2 biểu tượng đó đã hằn lên những dấu vết của thời gian. Đã gần 10 năm trôi qua kể từ khi họ bắt đầu nổi lên như là 2 ngôi sao sáng nhất thế giới bóng đá. Có quá nhiều sự thay đổi hiện diện, ai rồi cũng khác.


Ronaldo thoải mái với những người đồng đội bên kia chiến tuyến.

Ronaldo thoải mái với những người đồng đội bên kia chiến tuyến.


Nghịch ngợm trên khán đài.

Nghịch ngợm trên khán đài.

Thời gian đang là “liều thuốc độc” với tất cả mọi người, thời gian lại càng khiến khoảng cách Ronaldo – Messi dần xa xôi. Chẳng ai chống chọi được nó, chẳng ai thoát khỏi quy luật.

Rồi đến lúc, CR7, M10 sẽ chỉ còn là những dấu ấn đẹp trong lịch sử bóng đá thế giới. Người ta lại phải lục tìm Youtube để cho con cháu xem họ đã làm được gì.

Ronaldo vui vẻ hôm nay nhưng lại là một hình ảnh xát muối vào lòng NHM. Anh bình thản, vui vẻ, chống chọi được với sự thất bại, phải chăng là lúc đôi chân đó đã muốn dừng lại, nhẹ nhõm, giữ gìn nhiều hơn.

Sau tất cả, đừng dừng lại, đừng buông xuôi nhé, Ronaldo!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại