Khi VFF tiếp tục úp mở về cái gọi là “danh sách đen”

Trọng Lĩnh |

(Soha.vn) - Cái gọi là “danh sách đen” có tồn tại hay không, gồm những cầu thủ nào, vẫn là một câu hỏi với đáp án mập mờ và “kì ảo” của bóng đá Việt Nam .

Trong buổi họp thông báo về việc HLV Hoàng Văn Phúc tạm quyền là HLV trưởng ĐTQG, chuyện “danh sách đen” lại được nhắc đến. Giới truyền thông lại bị “đánh đố” thực sự khi đặt câu hỏi về “danh sách đen”, về những cầu thủ không được gọi lên ĐTQG, đại diện VFF phát biểu: 

“HLV Hoàng Văn Phúc đã gửi danh sách để đợi sự phê duyệt và triệu tập chính thức. Sẽ có khoảng 27-28 cầu thủ được triệu tập, và có một số cầu thủ sẽ không có tên.”

“Danh sách đen” gồm những ai, thì đó vẫn cứ là một “bí mật”, một sự bí ẩn của bóng đá Việt thời hậu AFF Cup 2012. Và câu trả lời vẫn cứ là “thấy ai không được gọi thì đó là người đó”.

Thăm dò trong giới cầu thủ, thì không ai lên tiếng chính thức, nhưng nhiều cầu thủ từng đá ở AFF Cup vừa rồi bày tỏ sự tự ái ra mặt. Một cầu thủ xin giấu tên huỵch toẹt:

“Bọn em cảm thấy bất mãn, cảm thấy mình thiếu được tôn trọng sau những gì đã xảy ra. Đá bóng, ai chẳng muốn thắng, nhưng cố rồi mà thắng đâu có nổi. Giờ cứ đổ tội kiểu đó, mập mờ kiểu đó, nghĩ mà thấy chán, nói như thế vô tình làm nhụt ý chí cống hiến, khát khao với màu cờ sắc áo của cầu thủ.”

Vấn đề danh sách triệu tập chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015 cũng đã được giải thích rõ. Theo đó, VFF đã gửi danh sách sơ bộ lên đến 78 cầu thủ để đăng kí với AFC. Theo luật của AFC, mỗi đội chỉ phải đăng kí không ít hơn 18 cầu thủ trước trận đấu, và được bổ sung trước khi trận đấu diễn ra.

VFF vẫn úp mở chuyện "danh sách đen"

Khi mà HLV Hoàng Văn Phúc đã lên ĐT làm “người đóng thế” tạm thời, thì VFF đã phải một lần nữa “chịu ơn” bầu Hiển. Việc phải trao đổi và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của lãnh đạo CLB Hà Nội đã được cả đại diện VFF và bản thân HLV Hoàng Văn Phúc xác nhận. 

Tức là nếu bầu Hiển không gật, thì ông Phúc cũng khó mà lên nhận nhiệm vụ, và qua đó, cứu cho VFF khỏi thế bí trong tình cảnh ngặt nghèo, quá bí bách về nhân sự cho vị trí HLV trưởng. Thêm nữa, đã có những thông tin rằng, trong quá trình tuyển chọn HLV, thì VFF đã phải cầu viện thẳng đến sự giúp đỡ của bầu Hiển.

May mà ông bầu họ Đỗ đã gật, không tự ái khi trước đó, một HLV là người của bầu Hiển là ông Phan Thanh Hùng đã phải ra đi, phải từ chức trong cái cảnh chịu sự dè bỉu “mấy ông HLV nội thì làm được gì”.

Cũng sau AFF Cup 2012, cả loạt “quân” của ông Hùng, quân của HN T&T và cũng đồng thời là “lính” của bầu Hiển như thủ thành Hồng Sơn, tiền vệ Ngọc Duy, Sỹ Cường, Văn Biển, Hồng Tiến đã không còn có tên trong danh sách triệu tập sơ bộ chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup. Việc này, vô tình biến họ thành “nghi vấn” nằm trong danh sách đen.

Giờ đây, HLV Hoàng Văn Phúc được trao quyền, và thông điệp phát đi từ phía VFF là HLV này sẽ được tạo điều kiện tối đa để làm việc. Giả sử, ông Phúc chả ngại chuyện áp lực ì xèo “quân nhà mình”, mà muốn “minh oan” cho các cầu thủ trên, gọi luôn cả loạt cầu thủ này vào danh sách luôn, thì sẽ như thế nào? 

VFF đã phải “chịu ơn” bầu Hiển, nên cũng khó mà phản đối. Việc danh sách triệu tập đợt tới, sẽ là ĐT QG chứ không phải ĐT U23, sẽ càng có cơ sở cho việc các cầu thủ trên được gọi triệu tập, vì xét về năng lực, rõ ràng số cầu thủ này của HN T&T vẫn ăn đứt được các cầu thủ trẻ.

Tiếp đến, một vấn đề khác, như việc Công Vinh nếu không được gọi, thì cũng chẳng có ai phản đối quyết định này. Đơn giản, tiền đạo ngôi sao này, sau một AFF Cup kém về phong độ, cũng đâu có luyện tập và thi đấu suốt thời gian đó đến nay. 

Không hề xét đến chuyện có hay không có “danh sách đen”, Công Vinh có ở danh sách này hay không, thì Công Vinh và những cầu thủ khác không đá, không tập thì sẽ không được gọi, nhường chỗ cho những người có phong độ tốt hơn, xứng đáng hơn. 

Đây là một vấn đề hoàn toàn là về mặt chuyên môn bóng đá, chứ chẳng hề liên quan đến đen hay đỏ, trắng hay vàng, xanh, tím gì ở đây cả.

Thế nên, chuyện VFF vẫn cứ úp mở, “đánh đố” về cái gọi là “danh sách đen”, suy đi xét lại, thì là một cái gì đó thật quá lạ kì, phi lí, và rất không đáng có, sau giải đấu AFF Cup 2012 thất bại của ĐT Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại