Kền kền hồi sinh: Trên đôi cánh Cris Ronaldo!

An Nhiên |

(Soha.vn) - Từ một mùa giải tưởng chừng như đã vứt đi, Los Blancos lại đang đứng trước cơ hội tạo dựng kỳ tích với giấc mơ Decima mà họ đã ấp ủ suốt hơn một thập kỷ qua. Không phải ai khác, chính siêu nhân Cris Ronaldo là người đã thắp lên ngọn lửa phục sinh cho Kền kền trắng.

Real Madrid đã bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh với một sự tệ hại đến khó tin. Thất bại 2-3 trước Malaga trong trận đấu cuối cùng năm 2013 đã khiến khoảng cách giữa họ và đại kình địch Barca lên tới 16 điểm. Cuộc đua tại La Liga đã chấm dứt, trong khi tại cúp Nhà vua, thất bại 1-2 trước Celta Vigo trong trận lượt đi đã khiến Los Blancos đứng trước nguy cơ về một mùa giải trắng tay.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi trong năm 2013. Real Madrid đang trở lại đúng với hình ảnh của một kẻ hủy diệt. La Liga vẫn thuộc về Barca khi khoảng cách đã là không thể san lấp, nhưng tại 2 mặt trận còn lại Champions League và cúp Nhà Vua thì Kền kền trắng đã có những bước tiến không tưởng.

Kền kền trắng đang bay trên đôi cánh Ronaldo

Trận chung kết cúp Nhà Vua với đội bóng cùng thành phố Aletico đang chờ Los Blancos. Tại cúp châu Âu, họ cũng đang được đánh giá là ứng cử viên số một cho chức vô địch sau khi vượt qua chướng ngại vật mang tên Man United. Giấc mơ Decima chưa bao giờ ở gần tầm tay đến thế. Cristian Ronaldo – cái tên đang khiến cả thành Madrid điên đảo.

Rũ bỏ những thất bại năm cũ, siêu tiền vệ người Bồ Đào Nha đang có một khởi đầu có thể miêu tả bằng 2 từ HOÀN HẢO trong năm 2013. 17 bàn thắng sau 14 trận, trong đó có 3 hat-trick, 3 cú đúp, hiệu suất 1.21 bàn/trận, không có ngôi sao nào tại châu Âu có được phong độ “đỉnh” như CR7. Vẫn biết dành những lời ngợi khen cho Ronaldo lúc này là thừa thãi nhưng người ta không thể không nhắc đến anh.

 

Những trận chiến khó khăn nhất, những thời điểm khó khăn nhất của Kền kền trắng thì CR7 luôn “lên tiếng” đúng lúc. Anh lập cú đúp ngay tại Nou Camp để nhấn chìm Barca trong chiến thắng hoàng tráng nhất của Los Blancos trên sân đối thủ trong nửa thế kỷ vừa qua. Cũng chính Ronaldo với cú nhảy cao 78 cm đã đánh đầu gỡ hòa cho Real trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League tại Bernabeu. Sau đó là bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 trong trận lượt về tại Old Trafford để mang tấm vé thẳng tiến vòng tứ kết cho Kền kền trắng.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu với Man United, Jose Mourinho đã nhấn mạnh Cris Ronaldo thậm chí còn xuất sắc hơn Maradona và Pele. Tất nhiên, sự so sánh của Ngài đặc biệt là có phần ưu tiên cho cậu học trò cưng. Để bước chân vào ngôi nhà của những huyền thoại, Cris Ronaldo cần danh hiệu. Giấc mơ Decima vẫn còn đó để chờ CR7 thực hiện. Nếu làm được, gala QBV FIFA năm sau, tên anh sẽ được xướng lên…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại