Kẻ tươi, người mếu

Công Luận |

(Soha.vn) - Đó chính là sự khác biệt giữa Man Utd và Real trong những buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận cầu kinh điển diễn ra vào đêm nay. Quỷ đỏ vui vì có sự trở lại của lính giỏi còn Kền Kền thì ngược lại.

Theo thông tin mới nhất cho biết, bên phía Man Utd sẽ không có sự phục vụ của Paul Scholes cho dù anh đã trở lại luyện tập cùng đồng đội trong buổi tập ngày hôm nay. Nhưng do chấn thương đầu gối cho nên chàng tiền vệ 39 này sẽ bị rút tên khỏi danh sách những cầu thủ có thể tham chiến vào ngày mai.

Do chấn thương nên Paul Scholes sẽ phải làm khán giả

Nhưng đổi lại, Phil Jones cùng Jonny Evans đã quay trở lại luyện tập bình thường và nhiều khả năng các anh vẫn đủ điều kiện để ra sân. Còn nếu xét cho cùng thì Paul Scholes có ra sân được hay không thì cũng chẳng mấy ảnh hưởng. Vì bấy lâu nay, Quỷ đỏ vẫn “sống” tốt mà không cần nhờ sự góp sức của anh.

Bên phía Real Madrid cũng sẽ phải đương đầu với một bài toàn khó khi Xabi Alonso không thể hoàn thành tốt các bài tập vì lý do thể lực. Chốt chặn quan trọng của Kền Kền đã cho thấy dấu hiệu quá tải vì nguyên nhân tuổi tác cũng như phải căng mình thi đấu trên nhiều mặt trận cho Real.

Thể lực của Alonso đang có dấu hiệu không tốt

Chưa kể tới việc, trung vệ Pepe cũng mới trở lại sau chấn thương. Lúc này Real rất cần kinh nghiệm cũng như sự chắc chắn của anh. Dẫu vậy, việc sử dụng cầu thủ người BĐN tương đương với chuyện Mourinho đang tham gia vào một canh bạc.

Cho dù cả Xabi Alonso và Pepe đều không ở trạng thái tốt nhất nhưng nhiều khả năng “người đặc biệt” vẫn phải sử dụng hai anh. Điều này vô tình sẽ là lợi thế cho Man Utd trong trận đấu tối nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại