Dấu hỏi lớn cho Quỷ đỏ!

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Tiền vệ người Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Manchester United. Vậy mà…

Cách đây ít ngày, David cho cả 3 con trai tới tập luyện tại trung tâm Cobham, Chelsea. Bản thân tiền vệ người Anh cũng vừa bí mật tới Arsenal tập luyện hòng giữ thể lực và phong độ. Đây là thông tin đáng mừng với gia đình David Beckham.

David đưa con cả tới Chelsea thử việc

Nhưng những ai yêu mến Manchester United, CLB cũ của Backham lại cảm thấy đôi chút hụt hẫng. Bởi tiền vệ người Anh là mầm non trưởng thành và tỏa sáng ở Quỷ đỏ. Hiện anh vẫn giữ mối quan hệ khá mật thiết với đội chủ sân Old Trafford.

Vậy thì tại sao 3 cậu con trai của Beckham không tới Man Utd tập luyện? Và tại sao David không trở lại mái nhà xưa để duy trì thể lực và phong độ? Câu trả lời có thể do Quỷ đỏ chê bai nhà Becks. Hoặc giả chính David đã không coi hệ thống đào tạo của CLB cũ ra gì!

Lời nói của Wenger giờ có trọng lượng với David hơn Sir Alex?

Đáp án thứ 2 có vẻ hợp lý hơn. Nhìn lại thời gian qua, trung tâm đào tạo trẻ của Man Utd quả thực đã hoạt động không tốt. Man Utd không có nhiều ngôi sao trẻ được đôn lên đội một. Trường hợp của tiền đạo Welbeck hay tiền vệ Tom Cleverley là khá cá biệt.

Có khá nhiều tài năng trẻ khác như tiền vệ người Pháp, Paul Pogba được đôn lên đội 1 nhưng thi đấu không hiệu quả. Cuối cùng anh này chán nản, chê ít cơ hội ra sân, lương thấp và ra đi.

Thời Man Utd đào tạo được những siêu sao như Ryan Giggs, Scholes, David Beckham, anh em nhà Neville đã qua?

Vừa rồi, Man Utd còn bị Tottenham “chơi bẩn” vụ Zeki Fryers. Tài năng trẻ này đã thông đồng với CLB thành London để rời Quỷ đỏ mà không phải trả quá nhiều tiền đền bù huấn luyện.

Đến cả các cầu thủ trẻ được đội chủ sân Old Trafford đào tạo cũng chủ động ra đi như thế, quả thực Man Utd cần xem lại hệ thống huấn luyện của mình!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại