HLV Kiatisak nói gì khi Thái Lan ngược dòng trước Đài Loan?

Đông Hưng |

Ngược dòng đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) 4-2, ĐT Thái Lan đã đặt một chân vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á. Sau trận đấu, HLV Kiatisak đã nói gì về trận đấu khó khăn của đội nhà?

Lượt đi, Thái Lan từng thắng dễ Đài Loan 2-0 trên sân khách. Vậy nên, nhiều người tin rằng, đội bóng của HLV Kiatisak sẽ dễ dàng có 3 điểm nữa trước đối thủ yếu nhất bảng F, nhất là khi họ được đá trên sân nhà Rajamangala.

Thế nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Bằng lối chơi áp sát và cả sự kiên cường, Đài Loan đã tạo ra vô vàn khó khăn cho chủ nhà.

Ngay phút thứ 3, Yen Yaki đã đánh đầu mở tỷ số cho đội khách trước ánh mắt ngỡ ngàng của hàng vạn CĐV Thái Lan có mặt trên sân Rajamangala.

Phải rất khó khăn, ĐT Thái Lan mới có bàn gỡ hòa 1-1 ở cuối hiệp 1 do công của Teerasil Dangda. Vào đầu hiệp 2, Thái Lan vượt lên dẫn 2-1 nhờ pha làm bàn của Pokkhao Anan.

Thế nhưng khoảng hơn 10 phút sau, Kai Chun Huang đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Lo sợ kịch bản xấu xảy ra, HLV Kiatisak đã chỉ đạo các học trò chơi chặt chẽ, tránh để mất bóng bên phần sân nhà.

Những chỉ đạo kịp thời của ông đã mang lại kết quả tốt đẹp khi lần lượt Adisak Kraisorn và Tana Chanabut ghi bàn để giúp Thái Lan ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 4-2.

3 điểm từ Đài Loan giúp đội bóng xứ chùa Vàng đổ bê tông vào ngôi đầu bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á với 13 điểm, hơn Iraq tới 8 điểm.

Ngoài việc đã cầm chắc tấm vé lọt vào vòng loại thứ 3, ĐT Thái Lan còn chạm tay vào khoản tiền thưởng lên tới 30 triệu bath từ LĐBĐ nước nhà.

Trong niềm vui khôn tả, HLV Kiatisak đã có những chia sẻ rất thoải mái về trận đấu: “Đầu tiên, tôi phải cảm ơn những người hâm mộ Thái Lan và giới truyền thông.

Trước trận đấu tôi đã từng nói Đài Loan không phải đối thủ dễ chơi và trận đấu này đã chứng minh điều đó.

“Bước ngoặt trận đấu đến khi chúng tôi phải nhận bàn thua sớm và các cầu thủ của tôi phải tăng tốc nhịp độ trận đấu.

Chúng tôi đã có những lo lắng khi bị gỡ hòa 2-2 và chỉ thực sự thở phào khi ghi được hai bàn thắng liên tiếp”, cựu HLV HAGL nói thêm, đồng thời cảnh báo, các học trò của ông vẫn cần phải thận trọng và không được phép chủ quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại