"Hiện tượng" nước Anh & câu chuyện "đói kém" về chiếc áo

Lupo |

Từng một thời ngang dọc ở Premier League, Blackpool giờ đây đang “tan hoang”.

Vài năm trước, Blackpool từng là hiện tượng ở nước Anh. Trong mùa giải ra mắt Premier League, họ quật ngã cả Liverpool lẫn Tottenham hùng mạnh.

Blackpool cũng giới thiệu một tiền vệ có “số má” là Charlie Adam. Tuy nhiên, “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, tình cảnh của họ đang ngày càng bi đát hơn.

Mới đây, thủ môn Joe Lewis bị phát hiện mặc một chiếc áo đấu có chữ kí của chính anh ra sân. Đúng ra chiếc áo này sẽ được tặng cho CĐV nhưng do thiếu thốn, Joe Lewis phải tạm giữ lại.

Sân bóng tồi tệ của Blackpool
Sân bóng tồi tệ của Blackpool

Mặc dù thủ môn này cố dùng băng keo để che chữ kí nhưng cuối cùng vẫn bị lộ trước ống kính phóng viên.

Ngay sau đó, tờ Mirror đã liệt kê ra nhiều ví dụ để chứng minh hoàn cảnh bi đát của Blackpool:

- Bắt đầu mùa giải với số lượng cầu thủ còn không đủ để vào sân thi đấu.

- Có một ông chủ bị đánh giá là tệ nhất nước Anh.

- Đã chính thức bị rớt xuống League One (xếp hạng ba trong hệ thống thi đấu của Anh) sớm 6 vòng đấu từ mùa giải sau.

- Chơi trên một sân bóng chẳng khác nào ruộng khoai tây và không có kinh phí tu sửa.

Một chút an ủi với Blackpool, cho dù chơi tệ hại, vẫn có đều đặn chừng 10.000 khán giả đến cổ vũ hàng tuần. Đó sẽ là đồng lực để đội bóng này làm lại từ mùa giải tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại