Hãy coi chừng Thanh Hóa!

Cuộc đua đến ngôi vô địch V-League mùa giải này được dự báo sẽ rất khốc liệt. Và Thanh Hóa có thể là cái tên tạo nên những bất ngờ lớn.

Vô địch - Tại sao không?

Đầu mùa giải, Ban lãnh đạo đội bóng xứ Thanh đặt mục tiêu vào Top 3. Sau nửa chặng đường, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang đứng ở vị trí thứ 5. Dù vậy, họ cũng chỉ kém đội bóng dẫn đầu Sông Lam Nghệ An số điểm bằng đúng một trận thắng. Điều đó chỉ ra rằng, mục tiêu mà lãnh đạo đội bóng đề ra vào cuối mùa giải hoàn toàn xác thực với thực lực của đội bóng. Vượt xa hơn điều đó, các cầu thủ Thanh Hóa có thể mơ về ngôi vô địch. Tại sao không? Khi mà đội bóng xứ Thanh đang chuẩn bị tốt nhất cho chặng đường lượt về sắp tới.

Ở lượt đi, Thanh Hóa đã thể hiện sức mạnh ở giai đoạn đầu khi có lúc họ đứng trong Top 3. Thế nhưng, giai đoạn giữa lượt đi họ lại hụt hơi. Chính thời điểm đó đã bộc lộ ra nhiều hạn chế của đội bóng Bắc miền Trung.


	Thanh Hóa có khả năng vô địch cao

Thanh Hóa có khả năng vô địch cao

Điểm yếu lớn nhất có thể thấy được chính là việc chênh lệch quá lớn giữa đội hình chính và đội hình dự bị. Bật Hiếu vắng mặt vì chấn thương hoặc thẻ phạt thì Thanh Hóa liền "mắc bệnh" ở vị trí trung vệ. Hai trận thua của đội bóng xứ Thanh ở giai đoạn lượt đi mà họ nhận lấy đều vắng mặt trung vệ đội trưởng này. Huy Cường đều sắm vai "kẻ đóng thế" nhưng không hoàn thành nhiệm vụ.

Điểm yếu này kéo theo hàng loạt hệ lụy khiến HLV Mai Đức Chung không thể xoay tua đội hình để đảm bảo cho các cầu thủ có trạng thái thi đấu tốt nhất. Chẳng hạn như trường hợp của tiền vệ trung tâm Nastja Ceh. Cựu tuyển thủ quốc gia Slovenia đã 35 tuổi song phải góp mặt trong tất cả các trận đấu của đội nhà và là nhân tố không thể thay thế. Điều tương tự cũng xảy đến với tiền đạo Abass Dieng và trung vệ Ngô Anh Tuấn.

Thêm vào đó, trên hàng công Abass không nhận được sự chia lửa cần thiết từ các đồng đội. Patiyo Tambwe chỉ thể hiện năng lực ở mức trung bình và đã phải ra đi. Còn những tiền đạo nội còn lại hầu như mất hút. Tiền đạo người Senegal đã ghi gần 1/3 bàn thắng trên tổng số 23 bàn của đội nhà. Trong khi Patiyo chỉ ghi được 3 bàn còn con số đó với Lê Sỹ Mạnh là 0.


	Mạc Hồng Quân sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho Thanh Hóa ở lượt về

Mạc Hồng Quân sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho Thanh Hóa ở lượt về

Tất cả những điểm yếu đó được Ban lãnh đạo đội bóng xứ Thanh nỗ lực khắc phục bằng những hành động cụ thể ngay trước thềm lượt về. Tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân đã chính thức đầu quân cho Thanh Hóa. Đó là món quá quá tuyệt vời không chỉ dành tặng các cổ động viên xứ Thanh mà còn giúp Abass có được đối tác trên hàng công lý tưởng. Ngoài ra, tân binh Danny David sẽ là giải pháp dự phòng không thể tốt hơn lúc này.

Ở hàng tiền vệ, người con xa xứ Mai Tiến Thành sẽ chính thức trở lại đội bóng quê hương. Sự đa năng của cầu thủ 27 tuổi này sẽ giúp HLV Mai Đức Chung có nhiều giải pháp ở hàng tiền vệ và cả hàng hậu vệ. Và Nastja Ceh có thể được nghỉ ngơi nhiều hơn để dành sức cho những thời điểm cần anh nhất.

Một vị trí không tồi trên bảng xếp hạng cộng thêm những sự bổ sung chất lượng giữa mùa giải, người hâm mô xứ Thanh có thể mơ về chức vô địch V-League đầu tiên trong lịch sử đội bóng.

Không nhất...thì cũng là kẻ ngáng đường

Như đã phân tích ở trên, khả năng vô địch của Thanh Hóa không phải là không có. Thế nhưng, nếu như không vô địch thì Thanh Hóa cũng sẽ là đội bóng ngáng đường với những đối thủ muốn đoạt ngôi vương.


	Thanh Hóa rất đáng gờm

Thanh Hóa rất đáng gờm

Bất lợi lớn nhất của đội bóng bầu Đệ chính là lịch thi đấu. Ở giai đoạn lượt về, họ chỉ được thi đấu 5 trận trên sân nhà. Còn 6 trận trên sân khách, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải chạm trán những đội bóng đang có cơ hội vô địch như XM V.Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng. Dù cho chỉ nhận thất bại duy nhất trước một đại diện (thua Hà Nội T&T 1-3) trong số những đội bóng kể trên song với những trận cầu mang tính chất 6 điểm sắp tới, thật khó để Thanh Hóa thu về những điểm số cao nhất. Ngoài ra, đội bóng xứ Thanh còn phải tham dự Cúp Quốc gia. Và nếu càng vào sâu, họ sẽ phải tính toán và dồn sức ở hai mặt trận. Tất nhiên, trong giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải, yếu tố này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tham vọng của đội bóng.

Thế nhưng, nếu không vô địch thì Thanh Hóa cũng sẽ là kẻ ngáng đường khó chịu với bất cứ đội bóng nào muốn tiến đến ngôi vương. Thành tích ở lượt đi đã chỉ ra một phần điều đó khi Thanh Hóa đã khiến những "đại gia" của V-League phải chật vật như thế nào. Thêm nữa, những trận đấu gặp Hà Nội T&T hay SHB Đà Nẵng diễn ra ở những vòng đấu áp chót sẽ khiến cho các đội bóng đó dè chừng Thanh Hóa nhiều hơn nếu lúc đó thầy trò Mai Đức Chung hết cơ hội dành chức vô địch. Bởi một khi không bị đặt nặng vấn đề thành tích, không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với một Thanh Hóa đầy đủ lực lượng.

Cuộc đua đến ngôi vương sẽ rất khốc liệt. Và không thể gạt cái tên Thanh Hóa ra khỏi cuộc đua đó. Chúng ta hãy cùng chờ xem màn trình diễn của đội bóng xứ Thanh ở giai đoạn lượt về!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại