Hậu trường Man City: “Con hư tại mẹ…”

Trần Chân |

(Soha.vn) - Etihad vừa nổi sóng khi Mancini đụng độ cùng Balotelli. Đó là tình huống đáng xấu hổ mà cả hai đều muối mặt như nhau nhưng Mancini vẫn là người đáng trách hơn cả. Bởi “con hư tại mẹ, trò hư tại thầy”.

Vụ đụng độ giữa Mario Balotelli và Roberto Mancini trên sân tập ngày hôm thứ Năm (3/1) là một sự cố đáng trách nữa của tiền đạo người Italia, nhưng Mancini cũng bị bẽ mặt không kém và quan trọng nhất, hình ảnh của Manchester City đã xấu đi rất nhiều.

Bức ảnh về vụ xô xát giữa Balotelli và HLV Mancini trong buổi tập ở trung tâm huấn luyện Carrington đã nhanh chóng lan truyền trên các mặt báo ở Anh. Tuy nhiên, HLV Mancini đã phủ nhận điều này: "Không có vụ xô xát nào cả, những gì bức ảnh chụp là không đúng sự thật, đó là những hình ảnh tồi tệ".

Bên cạnh đó, Mancini cũng lên tiếng bỏ qua cho Balotelli: "Tôi sẽ cho cậu ấy thêm 100 cơ hội nếu điều đó giúp cậu ấy thay đổi. Tôi sẽ cho cậu ấy một cơ hội khác, chắc chắn, bởi cậu ấy mới 22 tuổi và có thể mắc một vài sai lầm".

 

Không lẽ  hình ảnh này chỉ mang tính chất  minh họa?

Những mâu thuẫn ở Etihad đã bị công khai hóa từ trước đó như vụ Tevez “bật” Mancini khi không chịu khởi động; hay vụ Dzeko ném áo; và bây giờ Balotelli bị túm áo, xô xát với thầy. 

Vì chiến thắng, danh hiệu và chiếc ghế HLV, Mancini từng sẵn sàng chấp nhận tất cả, sẵn sàng nhiều lần tha thứ cho cậu học trò yêu quý Balotelli và sẵn sàng đón chào kẻ nổi loạn Tevez trở lại.

Thế nhưng mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của ông. Cầu thủ nào cũng có thể phản ứng lại ông, chỉ trích ông một cách công khai.

Giờ đây, Man City chẳng khác gì một cái chợ. Có lần, Sir Alex Ferguson của Man Utd từng nói rằng: "Khi cầu thủ qua mặt HLV, đó là ngày thảm họa đối với CLB"…

Chẳng có gì khó hiểu khi mới đây Sir Alex đã cười nhạo người đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến thành Manchester. Theo Sir Alex, nếu Man City và Mancini cẩn thận hơn với cánh thợ săn ảnh thì vụ ẩu đả với Balotelli vừa qua chỉ dừng lại ở phạm vi phòng thay đồ chứ không thể đến mức mà cả thế giới được biết như hiện tại.

 

Hay là thôi, cứ để Balotelli ra đi

Bóng đá có nhiều chuyện thị phi. Cánh thợ săn ảnh muốn moi móc chúng để tung ra bên ngoài. Khi đó, bạn sẽ không thể kiểm soát được những tấm ảnh đó sẽ đi đến đâu. Điều này gây khó khăn cho cả HLV và cầu thủ”.

Nhiều nguồn tin cho rằng Balotelli đang bị rao bán cho AC Milan sau khi Pato đã cập bến Corinthians và sắp tới, có thể Robinho sẽ ra đi. 

Đây được xem là động thái giúp cả Man City và Milan hài lòng bởi CLB Anh rất muốn thanh lý tiền đạo đã tốn của họ 24 triệu bảng cách đây gần ba năm nhưng thường gây thất vọng.

Có lẽ sau những gì đã làm tại Etihad, tương lai của Balotelli ở Man City đang ở chương cuối. Nhưng với những gì mà Balotelli đã làm và cái cách anh thể hiện, việc ra đi là điều có thể thông cảm. Chỉ e rằng, Mancini ở lại đã không còn nguyên hình ảnh của một người thầy…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại