Hai lần "lỗi hẹn", Nguyễn Thị Phương "ngậm trái đắng" SEA Games

Thật đáng tiếc cho Nguyễn Thị Phương - niềm hy vọng "Vàng" của điền kinh Việt Nam ở nội dung 3000m vượt chướng ngại vật, khi cô gặp phải chấn thương ngay trước trận chung kết.

 Toàn cảnh SEA Games 27

 

SEA Games 26 năm 2011, Nguyễn Thị Phương thi đấu rất tốt ở nội dung 3000m nữ vượt rào, liên tục nằm trong tốp dẫn đầu ở phần lớn chặng đua. Tuy nhiên, cơn mưa lạnh ở Palembang đã khiến Phương gục ngã vì kiệt sức khi cách đích chỉ tầm 2m nữa. Song với nỗ lực phi thường, Nguyễn Thị Phương đã vươn tay, chạm vào vạch đích, mang về tấm huy chương bạc thứ 2 cho điền kinh Việt Nam. Đây có lẽ là hình ảnh đáng nhớ nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại Indonesia.
Hai năm sau, Phương trở lại SEA Games với quyết tâm chinh phục tấm HCV. Nữ VĐV Việt Nam là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí số một ở đường chạy 3000m vượt rào tại Khu liên hợp Wunna Theikdi. Tuy nhiên, ngay trước khi bước vào thi chung kết, Phương dính chấn thương cơ đùi.
Lần thứ hai lỡ hẹn với HCV, Nguyễn Thị Phương khóc hết nước mắt.
 
Phải bỏ cuộc bất đắc dĩ, Phương chọn cho mình cách ngồi cổ vũ cho đàn em  Nguyễn Thị Oanh.
Gánh vác nhiệm vụ thay đàn chị, Nguyễn Thị Oanh đã chạy rất nỗ lực.
Nữ VĐV Việt Nam về đích thứ hai với thành tích 10 phút 32 giây 92.
Cố gắng quá mức đã khiến Oanh kiệt sức khi về đích.
HLV phải dìu Oanh mới có thể đi đến được nơi nghỉ ngơi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại