HAGL thắng hiểm, bầu Đức – Graechen nhận “cái tát yêu”

Đoàn Dự |

Chiến thắng 2-1 trước Đồng Nai là “cái tát yêu” dành cho Bầu Đức cùng HLV Graechen. Nhưng chẳng sao vì tất cả họ chắc chắn đều đang rất vui!

HAGL tới sân Đồng Nai với nhiệm vụ buộc phải thắng, nhưng lại thiếu đi ngôi sao sáng nhất, Công Phượng.

Dù vậy, ở ngay phút thứ 9, Hoàng Thiên đã tỏa sáng bằng một pha đi bóng lắt léo bên cánh trái, rồi tạt vào cho Văn Toàn mở tỷ số bằng đầu.

Chỉ 8 phút sau đó, Đồng Nai cân bằng tỷ số 1-1 nhờ công Tcheuko Minh. Trận Chung kết ngược diễn ra vô cùng gay cấn, quyết liệt.

Tcheuko Minh ghi bàn cho Đồng Nai (Ảnh: Zing.vn).

Phút 59, Đồng Nai có tình huống hưởng 11m. Nhưng Hải Anh lại đưa bóng đi trúng xà ngang, bỏ lỡ cơ hội.

Ba phút sau đó, Bùi Trần Vũ sút phạt đẳng cấp từ khoảng 20m, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho HAGL.

Xem clip Đồng Nai 1-2 HAGL

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

HAGL chiến thắng, tất nhiên bầu Đức là người sung sướng nhất. HLV Graechen dù vừa bị “trảm” cũng sẽ rất vui vì lứa học trò cưng có cơ hội trụ hạng.

Nhưng không thể phủ nhận, cặp đôi này đã phải nhận một “cái tát yêu” từ Hoàng Thiên và Bùi Trần Vũ.

Đây là 2 cựu binh ít ỏi được bầu Đức giữ lại Phố Núi sau khi đôn lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường lên thi đấu V-League 2015.

Công Phượng vắng mặt nhưng HAGL vẫn "sống khỏe" nhờ các đàn anh.

Thời gian đầu, Hoàng Thiên vẫn được trọng dụng còn Trần Vũ thì không. Nhưng ngay cả Hoàng Thiên dù có phong độ tốt sau đó cũng bị HLV Graechen gạt ra để lấy chỗ cho các tài năng trẻ.

Cuối cùng thì khi lớp trẻ thất bại, vẫn phải là 2 đàn anh từng bị hắt hủi cứu nguy cho đội bóng. Đây là minh chứng rõ ràng nhất chứng tỏ sai lầm của tỷ phú Phố Núi và HLV người Pháp trong vấn đề nhân sự.

Nhưng với 3 điểm vừa có được, mọi chuyện vẫn chưa phải quá muộn với HAGL. CLB này đang tràn trề cơ hội trụ hạng so với chính kẻ chiến bại Đồng Nai (17 điểm) và cân bằng thành tích với Cần Thơ (20 điểm, vừa thua Đà Nẵng).

Nếu có thể ở lại V-League, mùa tới HAGL chắc chắn sẽ rút không ít kinh nghiệm và trở nên đáng sợ!

Dù chiến thắng nhưng HAGL rõ ràng cần phải cải thiện đáng kể ở hàng phòng ngự. Đồng Nai chỉ là CLB thuộc diện cạnh tranh suất xuống hạng nhưng đã rất nhiều lần làm chao đảo khung thành đội khách.

Nếu Đồng Nai chính xác hơn, may mắn hơn, đội chủ nhà xứng đáng thắng với 2 đến 3 bàn cách biệt!

ĐH ra sân

Đồng Nai: Thanh Diệp, Trường Xuyên, Đức Nhân, Thế Hưng, Hữu Phát, Nsi, Hải Anh, Văn Pho, Thành Trung, Tcheuko Minh, Henry.

Dự bị: Ngọc Luận, Khánh Thành, Vũ Dương, Hồng Việt, Ngọc Quốc, Vũ Ân, Hữu Thắng, Văn Phong, Đức Thắng.

HAGL: Văn Tiến, Văn Long, Tiến Dũng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hoàng Thiên, Văn Thanh, Xuân Trường, Trần Vũ, Franklin, Moussa.

Dự bị: Văn Sơn, Đông Triều, Minh Vương, Thanh Tùng, Tiến Hoài, Minh Nhựt, Trung Hiếu, Anh Tài, Nguyễn Lam.

Danh sách ghi bàn

Đồng Nai: Tcheuko Minh 17’

HAGL: Văn Toàn 9’, Bùi Trần Vũ 62’

BXH V-League 2015

Kết quả vòng 23 V-League 2015

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại