Góc nhìn: Tương lai nào cho một Wenger sang chảnh?

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Người ta có lẽ đang tự hỏi: Chiếc cúp FA tương đương với cái gì và Arsene Wenger có thể dùng FA cup để đổi lấy tương lai nào? Hãy thử tưởng tượng một viễn cảnh.

1. Ở ngôi làng nọ, nằm sâu giữa những khe núi heo hút, một anh chàng từ thành phố về mang theo tư duy hiện đại và chút ít vốn liếng, mở một tiệm tạp hóa. Và thế là người dân, thay vì phải trèo đèo lội suối cả tuần ra thành phố mua những vật dụng sinh hoạt bình thường, nay chỉ phải cuốc bộ vài bước chân là mua được hàng hóa.

Vấn đề là anh chủ tiệm tạp hóa vì độc quyền, nên rất chảnh. Muốn mua hàng của anh, dĩ nhiên là anh sẽ bán, nhưng phải có điều kiện. Ví dụ như muốn mua thức ăn cho chó, người mua phải chứng minh mình… có con chó. Đôi khi mua những vật dụng nhạy cảm như… giấy vệ sinh thì mệt mỏi vô cùng vì bị anh chàng chủ cửa hàng hành lên hành xuống.

Đó là vấn đề của sự độc quyền. Anh chủ làm khó làm dễ người mua dù là rất khó chịu, nhưng anh ta có hàng mà mọi người cần, anh ta có quyền. Người ta cũng có quyền lựa chọn không mua hàng của anh ta, nhưng nếu không mua thì chịu khó đi bộ cả trăm km lên thành phố sắm đồ.

2. Hãy thử tưởng tượng ra cảnh HLV Arsene Wenger mang chiếc cúp FA đặt cái rầm trước mặt ông chủ Stan Kroenke: Tôi có cúp và tôi muốn mua cầu thủ. Câu chuyện ở London cũng giống hệt với câu chuyện trong khe núi kể trên.

Wenger đang quá ảo tưởng về sức nặng của chiếc cúp FA?

Wenger đang quá ảo tưởng về sức nặng của chiếc cúp FA?

9 năm ròng rã người Arsenal đổ xô đi tìm danh hiệu. Họ không chỉ đi hàng trăm, mà là hàng nghìn, hàng chục nghìn km để rước cúp về Emirates. Nhưng món hàng mà người Arsenal muốn mua thì phải mãi tới gần đây mới về tay các ông chủ của Arsenal. Và Arsene Wenger, trong một lăng kính nào đó, cũng giống hệt với anh chủ tiệm tạp hóa hống hách.

Wenger bây giờ sẽ mang món hàng độc quyền của mình rao bán. Thứ ông muốn không chỉ là tiền, rất nhiều tiền, mà còn là một bản hợp đồng gia hạn, mức lương cao ngất ngưởng, quyền lực được hô phong hoán vũ, được chuyển nhượng cầu thủ tùy ý. Nói chung Wenger bây giờ mang tư duy của anh chủ tiệm tạp hóa, nghĩ rằng mình có thứ mà người Arsenal muốn, và mình có quyền chảnh.

Thực ra nguyện vọng của ông hay kể cả anh chủ tiệm đều chính đáng. Anh chủ tiệm muốn có tiền để tiếp tục mua hàng về bán tiếp cho người dân, còn Wenger muốn có tiền để mua cầu thủ. Tất nhiên là tham vọng của Arsenal không chỉ dừng lại ở chiếc cúp FA. Họ muốn vô địch Premier League, vô địch Champions League, trở thành một quyền lực của bóng đá châu Âu.

3. Nhưng sẽ có một vấn đề phát sinh. Những món hàng mà anh chủ tiệm hống hách bán liệu có đáng để người dân phải quỵ lụy anh, từ bỏ lòng tự trọng của mình. Ở một lăng kính khác, liệu FA Cup đã đủ danh giá để Arsene Wenger được quyền trả những mức giá quá cao so với giá trị thực của nó?

Lương 24 triệu bảng trong 3 năm kèm 100 triệu bảng mua sắm trong Hè này, Wenger đã xứng đáng để yêu sách như vậy khi chỉ mới đoạt FA Cup?

Lương 24 triệu bảng trong 3 năm kèm 100 triệu bảng mua sắm trong Hè này, Wenger đã xứng đáng để yêu sách như vậy khi chỉ mới đoạt FA Cup?

Đừng quên là FA Cup, đặt trong câu nói “một miếng khi đói bằng cả gói khi no” thì có vẻ nó rất đáng giá. Nhưng nếu đặt trong mặt bằng chung của cán cân danh hiệu, rất nhiều CLB khác có thể trả cho Wenger một mức giá thấp hơn rất nhiều để có FA Cup.

Các bạn có biết CLB APOEL Nicosia không? Họ chỉ được duyệt chi số tiền vỏn vẹn 8 triệu euro cho một năm hoạt động, tức là thậm chí còn không bằng một tháng lương của vài cầu thủ ở Premier League. Nhưng danh hiệu thì họ có thừa. Trong năm 2013, với 8 triệu euro, họ mang về chức vô địch quốc gia Đảo Síp và siêu cúp Đảo Síp. Trong năm 2013, số tiền Arsenal chi ra gấp vài chục lần như thế, nhưng họ chỉ mang về FA Cup.

Wenger có quyền đòi hỏi, nhưng tất cả phải chính đáng. Nếu vị Giáo sư người Pháp vẫn cho rằng, giành cúp FA giống như mở cánh cửa lên thiên đường, thì ông đã nhầm. Đó chỉ là một bàn đạp rất đơn thuần, rất bình thường và mọi đòi hỏi cũng phải được đánh giá dưới góc nhìn thực tế hơn.

Tương lai nào cho Arsenal đây, nếu Arsene Wenger và các học trò của ông mới chỉ đi bước đầu tiên trên hành trình tìm vị thế, đã nghĩ rằng mình đến đích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại