Góc nhìn: Man United chấp nhận mất ngôi Vương

Đức Phan |

(Soha.vn) - Không nằm ngoài dự đoán của dư luận, HLV David Moyes đã chính thức được CLB Manchester United bổ nhiệm làm người kế vị sự nghiệp vĩ đại của Sir Alex Ferguson. Thế nhưng, điều khiến người ta phải bất ngờ là việc BLĐ đội bóng đã dành cho David Moyes bản hợp đồng có thời hạn lên đến 6 năm. Với quyết định này phải chăng Quỷ đỏ đã chấp nhận viễn cảnh phải nhận những thất bại trong tương lai gần?

Trước hết, phải khẳng định rằng hợp đồng dài tận 6 năm là một điều rất hiếm trong môi trường bóng đá hiện đại. Ngay cả những chiến lược gia được coi là hàng đầu thế giới hiện nay như Mourinho hay Pep Guardiola, Ancelotti... cũng thường chỉ được chào đón bằng những bản hợp đồng có thời hạn khoảng 3 mùa.

Trong khi đó, nói gì thì nói, ít nhất vào lúc này David Moyes vẫn chưa thể xếp ngang hàng với các tên tuổi kể trên. Vì vậy, có thể nói bản hợp đồng này cho thấy mục tiêu của nhà Glazer là xây dựng đội bóng mang tính dài hơi, chứ không chỉ là gói gọn trong thành công ở 1-2 mùa sắp tới. Thế nên, sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu trong vài mùa tới, Man United có thể sẽ không giành được những kết quả như ý; thậm chí có thể đánh mất thói quen chinh phục đỉnh cao và bị các đối thủ truất ngôi.


	David Moyes là sự lựa chọn dài hơi của Man United

David Moyes là sự lựa chọn dài hơi của Man United

Thực tế, đây là một điều khó tránh khỏi, khi mà Sir Alex đã để lại một cơ ngơi quá đồ sộ và điều đó cũng đồng nghĩa với thứ áp lực cực lớn dành cho người kế nhiệm. Không ai có thể dễ dàng thành công tại Man United ở kỷ nguyên hậu Alex Ferguson khi mà cái bóng của ngài Máy sấy tóc đã che phủ Old Trafford suốt hơn 27 năm qua. Cái cách mà nhà Glazer kí hợp đồng với David Moyes có lẽ cũng không nằm ngoài mục tiêu giúp giảm sức ép lên vị chiến lược gia người Scot này. Ông sẽ không phải bận tâm vì những kết quả trong ngắn hạn để hướng tới việc xây dựng một đội bóng thành công bền vững trong tương lai, giống như cách Sir Alex đã làm.

Cần nhớ rằng, ngay bản thân Alex Ferguson vĩ đại cũng cần tới 4 năm để có được 1 danh hiệu và 6 năm cho chức vô địch Ngoại hạng đầu tiên. Chắc hẳn con số 6 mà BLĐ MU dành cho David Moyes không phải là 1 sự trùng hợp vô tình, mà nó giống như một lời nhắn nhủ dành cho vị HLV 50 tuổi này. MU sẵn sàng đợi 6 năm để có được danh hiệu Premier League đầu tiên cùng David Moyes, để rồi sau đó là một kỷ nguyên thành công khác giống như Sir Alex; chứ Quỷ đỏ không cần những kết quả kiểu "một phút huy hoàng rồi vụt tắt".

Và một khi nhà Galzer hướng tới một triết lý bền vững thì rõ ràng David Moyes là một sự lựa chọn không thể hợp lí hơn. Không phải chỉ vì ông là người nhận được sự tiến cử tuyệt đối của Alex Ferguson, cũng chẳng phải ông này cũng là người Scotland (2 HLV thành công nhất trong lịch sử MU là Sir Alex Ferguson và Sir Matt Busby đều là "đàn ông mặc váy"), mà quan trọng nhất là những gì David Moyes đã thể hiện sau 11 năm làm việc tại Everton.

Ông đã giúp đội bóng này có được sự ổn định và thành tựu đến kinh ngạc so với tiềm lực hạn chế của họ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà thậm chí Nguyên bộ trưởng Bộ Văn hóa, truyền thông và thể thao Vương Quốc Anh, ông Andy Burnham còn đã lấy David Moyes ra làm tấm gương cho... các chính trị gia: "David Moyes là một tấm gương sáng cho mọi quan chức của Chính phủ về việc duy trì sự ổn định và khả năng ra quyết định chính xác trong dài hạn".

Bởi vậy, với David Moyes, có thể Man United đã chấp nhận mất ngôi vương trong một vài mùa. Song nếu điều đó xảy ra thì nó cũng chỉ đơn giản là "thua một trận đánh, để thắng trong cả cuộc chiến" như Napoleon đại đế đã nói mà thôi!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại