Góc nhìn: Heynckes chiến thắng trên mọi mặt trận

Trước khi bước vào trận nội chiến trong trận chung kết Champions League mùa bóng 2013, báo chí và giới chuyên gia đã đánh giá rất cao hai vị chiến lược gia Jupp Heynckes và Juergen Klopp bởi họ chính là hai nhân vật nắm giữ chìa khóa thành công của đội bóng. Cuộc đấu trí trên sân vận động Wembley đã chứng minh được điều đó. Nhưng có điều người chiến thắng chỉ có một, ông chính là Jupp Heynckes bên phía Bayern Munich.

Tiếp cận trận đấu khôn ngoan

Với nhiều người, Klopp là vị HLV tinh quái, trẻ trung và rất mạnh mẽ. Nhưng với Heynckes thì ngược lại, lạnh lùng và đầy kinh nghiệm. Với HLV Klopp bên phía Dortmund, ông luôn thể hiện cảm xúc mãnh liệt thông qua những hành động bằng nắm đấm. Chính bản chất của mình, Klopp đã thổi một luồng sinh khí mạnh mẽ vào lối chơi của đội bóng mình.

Lối đá nhanh, tốc độ và tính năng động cực cao đã được học trò của ông phát huy trong trận chung kết. Và với nhiều người thì việc Dortmund thi đấu lấn lướt trong hiệp 1 trước Hùm xám là một điều không tưởng. Sau khi tiếng còi khai cuộc, Dortmund đã không ngần ngại chơi tràn sân qua bên phía Bayern Munich. Đến lúc này, với người hâm mộ Dortmund và cả cá nhân HLV Klopp đã tưởng mình thành công. Nhưng xin thưa là không? Họ đã sai lầm. Với một HLV già cội như Jupp Heynckes, ông đã biết trước được điều này sẽ diễn ra.

Góc nhìn: Heynckes chiến thắng trên mọi mặt trận
Heynckes cho thấy sự khôn ngoan của mình trước Klopp

Dortmund sở hữu đội hình một dàn cầu thủ trẻ, tốc độ, kỹ thuật siêu phàm và hơn nữa là một vị HLV đầy cá tính Klopp. Hiểu được điều đó, HLV Jupp Heynckes đã chủ động nhường thế trận lại cho Dortmund trong khoảng thời gian đầu hiệp 1.

Ông yêu cầu tất cả cầu thủ luôi về tập trung đông ở phần sân nhà, kể cả Mandzukic, Ribery hay Mueller… để kìm chế sức trẻ của Dortmund. Nhưng quân bài cao tay của Jupp Heynckes chưa dừng lại ở đó, vị chiến lược gia này đã sử dụng Robben như một tiền đạo chơi lệch sang cánh phải thế chỗ của Mandzukic. Và một khi Dortmund tấn công không hiệu quả, Bayern ngay lập tức tổ chức phản công bằng những đường chuyền dài vượt tuyến chính xác đến từ Javi Martinez hay Schweinsteiger và kể cả những trung vệ như Boateng.

Tuy những phút đầu, Bayern phải chịu khó chống đỡ vất vã, nhưng khi có cơ hội họ đã phải khiến các cổ động viên toát mồ hôi và chỉ có may mắn mới có thể cứu Dortmund. Đỉnh điểm là hai pha đối mặt với thủ môn Weidenfeller của Robben vào các phút 30 và 42 của trận đấu. Không chỉ có phòng ngự phản công, mà Bayern liên tục tổ chức chơi tấn công biên với sự cơ động của Ribery và Robben.

Và ở phút 27, xuất phát từ đường chuyền bổng bên cánh trái, Mandzukic bật cao đánh đầu khiến thủ thành Weidenfeller phải bay người dùng đầu ngón tay truy cản và bóng sau đó đã chạm xà ngang khung thành đi ra ngoài. Dù trong hiệp một, Dortmund thi đấu cơ động và gây nhiều áp lực lên hàng phòng thủ Bayern, nhưng thực tế chứng minh những cơ hội ngon ăn nhất đều thuộc về Hùm xám.

Khả năng đọc trận đấu tuyệt vời

Nước cờ thứ nhất của HLV Jupp Heynckes đã được sử dụng, nhưng hiệu quả thì đều bị Robben bỏ lỡ.Bước sang hiệp hai, trong khi Dortmund vẫn đang cắm đầu tấn công vào bức tường mà Bayern đã tạo ra thì Jupp Heynckes đã có sự thay đổi. Một sự thay đổi mà có thể khiến Juergen Klopp cũng khó phát hiện, đó là việc bố trí Ribery và Robben thi đấu gần nhau hơn để tiện kết hợp hai ngôi sao này lại.

Hay nói đúng hơn là Robben được thi đấu bó vào khu trung tuyến để được tham gia phối hợp nhiều hơn. Đồng thời, Hùm xám nhanh chóng đẩy cao đội hình chơi tấn công. Rõ ràng, sự thay đổi quá nhanh chóng của Bayern đã khiến đối thủ Dortmund không kịp trở tay và đặc biệt là HLV Juergen Klopp.

Góc nhìn: Heynckes chiến thắng trên mọi mặt trận
Bàn thắng đến từ chiến thuật hiệu quả

Nước cờ thứ hai của HLV Jupp Heynckes đã thật sự làm thay đổi hoàn toàn thế trận của cuộc đại chiến. Bayern nhanh chóng nắm được thế chủ động trên sân, trong khi Dortmund lại không biết tìm ra cách hóa giải. Và rồi mọi thứ cũng đến, phút 60 trong tình huống phối hợp ăn ý cùng Ribery bên phía cánh trái, Robben đã có một đường chuyền dọn cỗ cho Mandzukic ghi bàn vào lưới trống. Tuy đến phút 68, Dortmund đã có bàn gỡ nhờ quả phạt đền của Guendogan.

Nhưng đáng trách cho Dortmund là họ đã không chịu thay đổi trong cách tấn công và hệ thống phòng ngự của mình. Kể từ phút 68, Hùm xám liên tục tạo áp lực kinh khủng về phía Dortmund, với sự cơ động tuyệt đối của hàng tiền vệ bên phía Bayern. Lần lượt Mueller, Alaba, Schweinsteiger thay phiên nhau bắn phá khung thành bên phía Dortmund và nếu không có sự may mắn cũng như xuất sắc của thủ thành Weidenfeller thì lưới của họ đã phải rung lên. Đến lúc này, HLV Juergen Klopp bên phía Dortmund thật sự cho thấy sự yếu kém của mình trong việc xoay chuyển cục diện.

Trong khi, HLV Jupp Heynckes lại tỏ ra quá lão luyện trong việc đọc vị trận đấu. Và giờ khắc quan trọng nhất cũng đã đến, chiến thuật của Jupp Heynckes một lần nữa phát huy tác dụng trước sự bất lực của hàng thủ Dortmund. Không ai khác, Ribery và Robben lại cho thấy sự hiểu nhau đến bất ngờ trong pha phối hợp để dẫn đến bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.

Một pha đánh thẳng vào trung lộ hiếm thấy của hai siêu sao chạy cánh này làm cho cả sân Wembley như nổ tung. Nhận được đường chuyền dài từ đồng đội, Ribery khống chế gọn gàng trước khi thực hiện pha đánh gót điệu nghệ vừa đà duy chuyển xuống của Robben để loại bỏ Hummels trước khi ghi bàn. Bàn thắng được ghi vào phút thứ 89 của trận đấu và qua đó ấn định chiến thắng 2-1 cho Bayern. Như vậy là cuộc đấu trí của HLV Juergen Klopp bên phải Dortmund và HLV Jupp Heynckes của Bayern đã có kết quả. Người chiến không ai khác chính là vị chiến lược gia lão luyện Jupp Heynckes. Một chiến thắng thuyết phục!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại