Góc nhìn: Đã đến lúc trả lại vị trí cho “Thánh Iker”!

Thanh Điệp |

(Soha.vn) - Thủ thành Iker Casillas đang thể hiện một phong độ cực kỳ xuất sắc từ đầu mùa giải.

Và với vai trò, vị trí của mình trong lịch sử đội bóng Hoàng gia cùng phong độ trong thời điểm hiện tại, phải chăng đã đến lúc HLV Carlo Ancelotti nên nghĩ đến việc trao lại vị trí “gác đền” số 1 cho “Thánh Iker”!

Sự chuyên nghiệp của huyền thoại

Cùng với Raul Gonzales, Iker Casillas chính là hai trong số những huyền thoại nổi tiếng bậc nhất lịch sử đội bóng Hoàng gia. Nếu như Raul là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (323 bàn trong 741 trận) thì Casillas cũng chính là thủ thành số một mà đội chủ sân Bernabeu từng sở hữu.

Chỉ cần chi tiết ít ỏi trên, cũng đã thấy được Casillas có vai trò lớn như thế nào tại đội bóng Hoàng gia. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Không chỉ nổi tiếng về tài năng, “Thánh Iker” còn thuyết phục người hâm mộ bởi tính chuyên nghiệp của anh.

Khi bị Jose Mourinho “phế bỏ” khỏi vị trí số 1 trong khung thành Real, có không ít người đã cho rằng rồi đây Casillas sẽ nổi loạn để khẳng định vai trò và tầm ảnh hưởng của mình, và rồi đây, phòng thay đồ của Real sẽ lại “nổi sóng” như ngày nào. Nhưng không, tất cả những suy đoán kia đều đã sai. Dù bị đối xử có phần “bất công”, nhưng Iker vẫn thể hiện được tinh thần chuyên nghiệp tuyệt vời của mình kể cả trong cuộc sống cũng như trên sân cỏ.

Iker Casillas trên băng ghế dự bị

Iker Casillas trên băng ghế dự bị

Còn nhớ, khi lần đầu tiên bị Mourinho đẩy lên băng ghế dự bị trong trận đấu với Malaga vào tháng 12/2012, trả lời báo chí Casillas đã cho biết: “Bạn phải chấp nhận điều đó, tôn trọng quyết định của HLV và tập luyện chăm chỉ hơn. Tôi không quen với việc ngồi dự bị nhưng rõ ràng, không thể đặt bất kỳ cá nhân nào lên trên tập thể. Những gì tôi phải làm là tiếp tục luyện tập chăm chỉ và chiến đấu giành vị trí trong đội bóng”.

Nên nhớ, đó mới chỉ là lần đầu tiên sau 10 năm chơi bóng cho Real, thủ thành huyền thoại này mới không được trọng dụng. Và dù trước đó, HLV Mourinho đã khẳng định quyết định loại Casillas ra khỏi đội hình chính chỉ mang tính chuyên môn. Nhưng ai cũng hiểu, nguyên nhân chính là do những rạn nứt trong quan hệ giữa hai người.

Và đúng như thủ thành huyền thoại này tuyên bố. Trong suốt thời gian sau đó, dù bị Mourinho đối xử “ghẻ lạnh”, nhất là sau khi ông mang về thủ thành Diego Lopez, nhưng Casillas vẫn tỏ ra cực kỳ tôn trọng quyết định của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Anh bình thản chấp nhận kiếp dự bị trong im lặng.

Nhưng không chỉ dưới thời của Mourinho, khi HLV Carlo Ancelotti lên nắm quyền, dù chỉ được bắt chính ở hai giải đấu cúp là Champions League và Cúp Nha vua, nhưng “Thánh Iker” vẫn “vui vẻ” chấp nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những màn trình diễn đỉnh cao mỗi khi được ra sân thi đấu.

Với tên tuổi và đẳng cấp của mình, “Thánh Iker” đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các đội bóng tên tuổi hàng đầu thế giới. Trong số này phải kể đến những Arsenal hay Manchester City. Nhưng bỏ lại sau lưng những lời mời chào hấp dẫn, chế độ đãi ngộ xứng đáng và được đảm bảo suất bắt chính, “Thánh Iker” vẫn thể hiện sự trung thành với đội bóng Hoàng gia với tuyên bố mới nhất trên đài Melodía FM rằng anh vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với Real Madrid “Tôi chưa bao giờ muốn rời xa nơi này. Tôi lớn lên ở Madrid, gia đình và bạn bè tôi ở đây. Tôi muốn thi đấu tới 40 tuổi”. Hẳn sẽ có rất nhiều CĐV của đội bóng áo trắng cảm thấy “mát lòng mát dạ” với tuyên bố của thủ thành mà họ vẫn thường gọi bằng “Thánh”.

Casillas xứng đáng được bắt chính

Cho tới thời điểm này của mùa giải, Iker Casillas đã kịp lập cho mình hai kỷ lục. Anh chính là thủ thành đầu tiên giữ sạch lưới cả 8 trận tại cúp Nhà vua trước 4 đội bóng khác nhau gồm Xativa, Espanyol, Osasuna và Atletico. Chưa hết, với việc chỉ phải nhận bàn thua sau khoảnh khắc xuất thần của Huntelaar trong những phút cuối trong trận gặp Schalke 04 ở sân chơi Champions League, “Thánh Iker” cũng đã kịp điền tên mình vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha khi vượt qua thành tích của huyền thoại Abel Resino (924 phút) để thiết lập kỷ lục mới với 952 phút không bị thủng lưới. Thống kê của OPTASports cho biết Casillas phải sau 5,25 pha cứu thua mới chịu khuất phục, bắt dính bóng bổng 92% và tỷ lệ đấm bóng đạt 67%, cao hơn so với chừng 30% mà anh vẫn có trong những mùa trước.

Nếu cần dẫn chứng để minh họa cho đẳng cấp cho của “Thánh Iker” thì pha cản phá của anh sau pha dứt điểm ở cự ly gần của Julian Draxler trong trận đấu gặp Schalke 04 xứng đáng được đưa vào sách dạy bóng đá cho các thủ môn. Pha cản phá xuất thần đó không chỉ giúp Real tránh được một bàn thua trong thấy, mà còn gián tiếp đánh gục hoàn toàn ý chí của các cầu thủ chủ nhà, tạo điều kiện để Real tiến tới chiến thắng hủy diệt với tỉ số 6-1 ngay trên đất Đức.

Và tiếp tục thiết lập nên những kỷ lục mới

Và tiếp tục thiết lập nên những kỷ lục mới

Trong khi đó, dù thủ thành Diego Lopez đang chơi khá ổn định trong màu áo Real, nhưng điều đó không đảm bảo rằng anh xuất sắc hơn người đồng nghiệp của mình. Thống kê cho thấy ở Liga, Lopez giữ trắng lưới 9 trên 26 trận, cứ sau 2,17 pha cứu thua anh lại bị đánh bại một lần. Tỉ lệ bắt dính bóng bổng 96% nhưng đấm bóng chỉ chính xác 35%. Cách đây vài ngày, trong trận Derby thành Madrid, thủ thành này đã hai lần bị đánh bại sau những cú dứt điểm không quá khó của Koke và Gabi Fernandez.

Tất nhiên sự so sánh giữa Lopez và Casillas chỉ mang tính tham khảo bởi tính chất các giải đấu là khác nhau, nhưng những con số thống kê đang chỉ ra rằng, Casillas rõ ràng đang thể hiện tốt hơn người đồng đội. Và với vai trò, vị trí của mình trong lịch sử đội bóng Hoàng gia cùng phong độ trong thời điểm hiện tại, phải chăng đã đến lúc HLV Carlo Ancelotti nên nghĩ đến việc trao lại vị trí “gác đền” số 1 cho “Thánh Iker”!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại