Góc độc giả: Vắng Sir Alex… thật không quen

Hồng Trang – Ba Đình/Hà Nội |

(Soha.vn) - Dòng thời gian luôn trôi, âm thầm nhưng mạnh mẽ và sẵn sàng cuốn trôi mọi thứ kể cả những kỉ niệm đậm nét nhất về Sir Alex Ferguson.

Người ta thường nói về những kỉ niệm đẹp như một dấu ấn chẳng bao giờ phai mờ trong cuộc đời. Nhưng có một sự thật rằng “kỉ niệm” chỉ là mỹ từ để che dấu nỗi đau về những thứ đã mất và chẳng bao giờ quay trở lại. Nói như thế, tôi đang phải mang trong mình quá nhiều nỗi đau về Sir Alex Ferguson.

Ngày này năm ngoái, tôi vẫn đọc những tin tức chuyển nhượng “thứ thiệt” có, “chém gió” có, của Sir Alex Ferguson. Mặc những đứa bạn yêu Chelsea, yêu Arsenal chê Ông già gân “phét lác”, “chém gió” và sẽ không mua, tôi vẫn dõi theo từng lời ông nói. NHM Man United mong chờ tân binh đến Old Trafford 1 phần, thì 1 phần khác đơn giản là mong chờ phát ngôn của Sir Alex, dù đó chỉ là phát ngôn vu vơ trên TTCN.


	Sir Alex giờ chỉ là kỉ niệm...

Sir Alex giờ chỉ là kỉ niệm...

Đơn giản, Sir Alex Ferguson đã trở thành một thói quen với NHM bóng đá nói chung và đặc biệt là tôi và những CĐV Manchester United…

Ngày Ông già gân tuyên bố từ nhiệm, mọi thứ thật linh đình… đôi khi, tôi muốn khóc nhưng chẳng có dịp nào, bởi đang mải mê với những bài báo ca ngợi Sir, những bài tổng hợp thành tích của Ngài máy sấy tóc… Đúng là lạ phải không, vì trong trận cuối của Sir Alex tại Old Trafford cũng như trận cuối tại The Hawthorns, không nhiều giọt nước mắt đã rơi.

Có điều gì đó, để tôi và nhiều NHM Man United phải cười, như mỉm cười chúc mừng những thành tựu của Sir Alex Ferguson và mỉm cười chúc Ông già gân một tương lai mới tươi đẹp.

Nhưng nỗi buồn đang ngấm theo thời gian. Dòng thời gian trôi làm những kỷ niệm về Sir Alex sao càng thêm rõ nét, và đó cũng là nỗi đau. Khi ngồi trong bóng tối và để những suy nghĩ miên man về Ông già gân, tôi chợt cảm nhận thêm nỗi sợ hãi mới. Nếu một ngày, những kỷ niệm về Sir Alex mờ nhạt, sẽ như thế nào???


	Tôi đã rớm nước mắt khi xem lại bức ảnh này

Tôi đã rớm nước mắt khi xem lại bức ảnh này

Kỷ niệm luôn là một dạng nỗi đau rất lạ. Khi kỉ niệm tan biến, không đồng nghĩa với việc nỗi đau sẽ nhạt nhòa… mà thay vào đó, nỗi đau trở nên rõ nét hơn. Tôi chẳng thể quen với việc người phát ngôn cho Quỷ đỏ giờ đây đã là HLV David Moyes. Tôi vẫn buộc phải theo dõi những thông tin về đội chủ sân Old Trafford, gắn với cựu HLV Everton. Nhưng điều đó thật không quen…

*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần comment cuối bài.

Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại