Góc độc giả: Mourinho – ngày về không trọn vẹn

Quang Hòa (Hải Dương) |

(Soha.vn) - Vậy là cuối cùng, “Ngài duy nhất” cũng đã trở lại mái nhà xưa sau 6 năm xa cách.

Tôi không phải là fan hâm mộ Chelsea, càng không dành cho Jose Mourinho thứ tình cảm nào gọi là quá đặc biệt. Nhưng tôi lại cực kì yêu mến Premier League – giải đấu mà cá nhân tôi đánh giá là có sức hấp dẫn bậc nhất hành tinh ở thời điểm hiện tại.

Chính vì vậy, mọi thông tin có liên quan đến Ngoại hạng Anh đều làm tôi chú ý. Một trong số đó chính là việc ngày hôm nay, Mourinho cuối cùng cũng đã đặt bút kí hợp đồng 4 năm với The Blues - sự kiện đánh dấu sự tái xuất trở lại của chiến lược gia Bồ Đào Nha ở sân chơi danh giá nhát xứ đảo quốc.


	Mourinho tái xuất Premier League

Mourinho tái xuất Premier League

Khi Chelsea giang tay đón “Special One” về lại Stamford Brige, tôi thực sự cảm thấy vui mừng. Là một HLV đẳng cấp, tôi tin chắc Mourinho sẽ đem tới một luồng gió vừa quen – vừa lạ cho Ngoại hạng mùa giải tới đây. Thế nhưng, ở trong tôi vẫn cứ dấy lên một nỗi niềm nuối tiếc khó tả. Sự háo hức không trọn vẹn. Bởi ngày về của Mou, Premier League đã vắng đi hình bóng Sir Alex Ferguson.

Nói về thâm niên công tác ở Ngoại hạng, Mou không có cửa sánh cùng Arsene Wenger. Nói về mức độ hiểu bóng đá Anh, Mou chưa chắc đã hơn David Moyes. Nói về lòng trung thành, có lẽ Mou chỉ đáng xếp hạng… bét. Song so về độ tinh quái, Mou dường như sẽ trở thành “vô đối” trong một “thế giới” Premier League không Sir.

Viết đến đây, tôi lại nhớ nôn nao những cuộc đấu võ mồm “long trời lở đất” giữa Sir Alex và Jose Mourinho. Đó là thứ gia vị khiến cho mỗi trận đấu giữa Man Utd và Chelsea đều trở thành cuộc đại chiến thực sự - cả bên trong và ngoài đường piste. Ngày ấy, derby nước Anh luôn khiến người ta phải háo hức. Phải náo nức. Phải chờ đợi. Bằng cả trái tim. Chờ đợi màn so tài giữa một “cáo già” Alex đầy kinh nghiệm và một “cáo trẻ” Mourinho có thừa sự tinh quái. Nhưng trên hết, cả hai vị tướng tài ấy đều dành sự tôn trọng và ngưỡng mộ đặc biệt cho nhau.


	Ngày về của Mourinho sẽ trọn vẹn hơn nếu Sir Alex Ferguson vẫn còn tại vị

Ngày về của Mourinho sẽ trọn vẹn hơn nếu Sir Alex Ferguson vẫn còn tại vị

Còn lúc này, khi “cáo trẻ” về thì đáng tiếc lại là lúc “cáo già” vừa rút lui ở ẩn. Trong bối cảnh Man City chưa tìm được thuyền trưởng mới, Man Utd bổ nhiệm một David Moyes mà đẳng cấp còn phải chờ thời gian kiểm chứng, Arsenal mỉm cười bằng lòng với vị trí Top 4, Liverpool đã không còn xứng tầm với hai từ “đại gia” còn Tottenham mới chỉ dừng lại ở mức “kẻ cản đường nguy hiểm”, thì tôi e rằng việc Mourinho không còn đối thủ xứng tầm như Sir Alex, hẳn sẽ khiến cho Premier League kém đi nhiều sự thú vị.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại