Đừng thấy đỏ là… tốt

Một báo cáo mới đây cho thấy trong tổng số 20 ĐTQG đã công bố trang phục thi đấu tại World Cup 2014, có đến 8 đội chọn màu đỏ trên trang phục thi đấu chính.

Cùng với đó là 7 đội chọn màu đỏ cho trang phục thi đấu thứ hai.

Các nhà nghiên cứu phân tích rằng chuyện “thích màu đỏ” không liên quan tới quan niệm “đỏ - may mắn” ở phương Đông mà trên cơ sở khoa học. Các nhà khoa học khẳng định, việc mặc trang phục màu đỏ sẽ góp phần làm tăng nồng độ testoterone trong người các VĐV. Người có hàm lượng testoterone cao thường rất nam tính, khỏe mạnh, quyết đoán và đặc biệt thích cạnh tranh hơn.

Chuyện màu đỏ trên… mặt cũng giúp đối thủ e ngại hơn, trong câu “mặt đỏ như vang - mặt vàng như nghệ” thể hiện rất rõ điều này.

Trong bóng đá, tất nhiên nhiều đội bóng chọn màu đỏ. Thậm chí tranh nhau làm… Quỷ đỏ. Chẳng hạn như Man United hay Liverpool coi màu áo đỏ là màu truyền thống của mình.

Và có lẽ cũng chính màu đỏ ấy khiến họ trở nên mạnh mẽ, quyết đoán hơn?

 

Thật ra, cũng không phải ai cũng ưa màu đỏ. Người xưa có câu: “Đừng thấy đỏ tưởng chín”. Ví dụ như câu chuyện ở Việt Nam: gần Tết Nguyên đán, một công ty truyền thông ở TP.HCM vừa quyết định thưởng cho mỗi nhân viên thùng tương ớt ăn Tết, riêng lãnh đạo nhận 2 thùng. Vậy là cả công ty năm nay nhuộm đỏ một màu… tương ớt, lô hàng này do một đối tác tặng cho doanh nghiệp và giờ đây nó trở thành quà cho nhân viên.

Nghe đến đây thì nhiều người cảm thấy… cay cay, một sự “cay” không hề nhẹ. Ai dám nói, màu đỏ là màu được ưa thích? Thậm chí Man United vẫn màu áo đỏ nhưng tỷ lệ đỏ - may mắn hình như cũng đã giảm dần.

Xem Man United bây giờ như thường xuyên cắn phải ớt, rất… cay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại