ĐTQG thua thảm, đàn em cũng ngã

Chip |

Nỗi thất vọng với thất bại nặng nề của ĐT Việt Nam trước Man City chưa nguôi thì tin về giải U16 ĐNÁ lại tiếp tục khiến NHM bóng đá Việt Nam phải buồn.

Trong trận đấu đầu tiên tại giải U16 ĐNÁ, các cầu thủ U16 Việt Nam đã có màn trình diễn đáng thất vọng trước U16 Malaysia.

Được đánh giá không hề kém cạnh so với đội bạn, thế nhưng các cầu thủ trẻ của HLV Đinh Thế Nam, những người vừa gây ấn tượng ở giải U15 Nhật Bản – Mekong 2015 cách đây không lâu, lại thi đấu quá thảm hại, đặc biệt là ở khâu tấn công.

Thời tiết không ủng hộ lối chơi ban ngắn, kỹ thuật của U16 Việt Nam khi trời đổ mưa to. Tuy nhiên điều đó không khiến tin thần của các cầu thủ nguội đi, họ vẫn hừng hực lao lên tấn công và tạo được một số cơ hội nhưng không thật về phía khung thành đối phương.

Trước hàng thủ chơi chặt chẽ của U16 Malaysia, các cầu thủ trẻ Việt Nam cho thấy sự bế tắc và khi mà đã có được cơ hội thì họ lại bỏ lỡ rất khó tin.

U16 Malaysia chơi cũng chẳng khá khẩm hơn khi chọn lối đá phòng ngự số đông để bảo vệ khung thành đội nhà.

Tấn công không mấy nhưng những pha bóng hời hợt của họ lại bất ngờ dẫn đến bàn thắng sau pha đốt lưới nhà của hậu vệ bên phía U16 Việt Nam.

Để thủng lưới, đội bóng của HLV Đinh Thế Nam tràn lên tìm kiếm bàn gỡ nhưng tất cả những nỗ lực của họ đều không mang lại hiệu quả và đành chấp nhận thất bại 0-1 chung cuộc.

Cũng trong một ngày đen tối đến khó tin, U16 Thái Lan, đội bóng được xem là mạnh nhất giải đã bất ngờ gục ngã trước U16 Lào cũng với tỷ số 0-1 trong một trận đấu mà họ có rất nhiều cơ hội nhưng lại không thể dứt điểm thành công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại