Điều HLV Graechen và HAGL sợ nhất ở Hải Phòng

Định Nam |

Chiến lược gia người Pháp chia sẻ điều ông sợ nhất không phải là đối thủ Hải Phòng hay lực lượng CĐV đông đảo mà chính là... SVĐ Lạch Tray.

Ngay khi cho đội đặt chân tới Lạch Tray chiều nay, HLV Graechen đã lắc đầu ngao ngán vì mặt sân quá xấu. Vị chiến lược gia người Pháp cũng ngay lập tức phải thay đổi giáo án tập.

Thay vì chia đôi quân thi đấu đối kháng, ông yêu cầu các học trò chỉ tập chuyền bóng ở cự ly ngắn và “đá ma”.

“Sân Lạch Tray quả thực quá xấu. Mặt sân lồi lõm này không chỉ ảnh hưởng tới lối chơi của các học trò tôi mà còn có thể khiến họ chấn thương”, HLV Graechen bức xúc.

“Ở Pháp, ngay cả đội bóng hạng 5 cũng sẽ bị phạt nếu để mặt sân tệ thế này khi đá giải. Tôi không ngờ ở giải đấu số một Việt Nam mà lại có sân xấu đến vậy.

Đây không phải là nơi để tổ chức một trận đấu đỉnh cao. Tôi sẽ kiến nghị lên VFF, VPF và chờ câu trả lời của họ”.

HAGL tập luyện tại Lạch Tray

HAGL tập luyện tại Lạch Tray

HLV Graechen cũng tỏ ra không hài lòng khi an ninh sân Lạch Tray không đảm bảo, lực lượng bảo vệ đã để CĐV tràn cả vào sân khi HAGL tập.

Thậm chí, cuối buổi tập Công Phượng và các đồng đội còn bị vây chặt, phải nhờ lực lượng an ninh dắt tay ra xe để về.

Sau chiến thắng 4-2 trước Sanna Khánh Hòa trong ngày ra quân, HAGL thua ĐTLA và Thanh Hóa cùng với tỷ số 1-2. Tuy nhiên, HLV Graechen cho biết ông và các học trò không hề thấy lo lắng hay áp lực.

“Thất bại là bài học cần thiết cho các học trò của tôi. Trong sự nghiệp, Công Phượng và các đồng đội phải biết cách đứng lên sau mỗi lần vấp ngã để trưởng thành.

Chúng tôi không hề thấy áp lực hay lo lắng gì sau những trận thua trên”, HLV Graechen chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại