Đầu hàng Bayern, Barca không đổ lỗi trọng tài

Trần Chân |

(Soha.vn) - Trọng tài Viktor Kassai đã phá hỏng trận đấu kinh điển giữa Bayern và Barca bằng những sai lầm rất nghiêm trọng nhưng BHL Barca không lấy đó làm cớ để ngụy biện cho bản thân.

Theo như phân tích của tờ AS thì trong cả 3 bàn thắng đầu tiên của Bayern, họ đều mắc lỗi: “Ở bàn thắng mở tỷ số của Dante, anh đã phạm lỗi với Dani Alves trước khi có tạo cơ hội cho Mueller lao vào đánh đầu hạ gục Valdes.

Đến bàn thắng thứ 2, Mario Gomez đã rơi vào thế việt vị trong tình huống dứt điểm cận thành từ quả đánh đầu của Mueller.

Và ở bàn thắng thứ 3, Mueller đã cản người trái phép với Jordi Alba tạo điều kiện cho Robben ghi bàn trong tư thế rất thoải mái. Trong tình huống này, trọng tài hoàn toàn có thể thổi phạt Mueller..."


	Barca không muốn nói nhiều về các bàn thua

Barca không muốn nói nhiều về các bàn thua

Thế nhưng, trợ lý HLV Roura của Barca không lấy đó làm luận cứ để biện minh cho thất bại của đội bóng, thay vào đó ông có những lời khen tặng dành cho đối thủ.

Jordi Roura cho biết: “Tôi cảm thấy rằng, Barca đã không gặp may trong các quyết định của trọng tài ở mùa giải Champions League năm nay”.

“Điều đầu tiên, tôi muốn gửi lời chúc mừng tới Bayern. Họ là một đội bóng mạnh, một tập thể tuyệt vời. Bayern đã chơi tốt hơn chúng tôi còn Barca thì tỏ ra quá đuối trong hiệp 2”.

Pique cũng có đôi lời phân tình tiếp tục: "Với chúng tôi lúc này, chuyện vượt qua vòng bán kết đã trở thành điều gần như không thể. Chúng tôi sẽ phải ra về và chuẩn bị để có thể giành chiến thắng trong trận đấu tới cho các CĐV.”

"Các trọng tài không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến kết quả của trận đấu", cựu cầu thủ của Manchester United cho biết thêm.


	Người Đức cứ thế mà tung hô chiến thắng của mình

Người Đức cứ thế mà tung hô chiến thắng của mình

Không quá quan tâm đến những câu chuyện xoay quanh trọng tài hay lời phàn nàn của đối phương, HLV Jupp Heynckes chỉ tập trung tán thưởng những cậu học trò của mình. "Chúng tôi đã chơi một thứ bóng đá đặc biệt trong suốt mùa giải năm nay" - ông chia sẻ với Sky Sport Germany. "Những khao khát thành công đang lớn dần lên trong tâm thức của chúng tôi trong suốt hai năm qua”.

"Chiến thuật của Bayern đưa ra trong trận đấu này là hoàn hảo. Chúng tôi đã đương đầu và chúng tôi sẵn sàng chiến đấu, điều này đã chứng minh cho sức mạnh cũng như đẳng cấp của đội bóng".

Sau trận đấu, chủ tịch Rummenigge phải thừa nhận rằng ông đã được sống trong những giây phút rất tuyệt vời cùng đội bóng của mình. Chia sẻ với báo giới ngài Rummenigge cho biết: "Chúng tôi đã giành được chiến thắng 4-0 trước đội bóng được đánh giá là tốt nhất thế giới hiện nay, đó cũng giống như một giấc mơ trong đêm nay vậy”.

“Bayern đã chơi rất tốt. Chúng tôi gần như không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Tôi nghĩ rằng, chưa khi nào Barca chơi một trận bóng mà lại có ít cơ thời cơ đến vậy”.

"Thomas Muller đã có một trận đấu tuyệt vời nhưng tôi vẫn nghĩ Messi là số một. Tôi biết cậu ấy đã không chơi với tất cả khả năng của mình vì những vấn đề liên quan đến sức khỏe”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại