Đấm nát kính vì bị đuổi khỏi sân

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Sau khi bị truất quyền thi đấu, hậu vệ Erik Pieters của PSV Eindhoven đã không kìm chế nổi cảm xúc và “tung chưởng” với bất kỳ vật cản nào mà anh nhìn thấy. Hậu quả để lại là những mảnh kinh vỡ toang và trên đó dính đầy máu của anh.

Sau 9 tháng phải ngồi ngoài dưỡng thương, hậu vệ Erik Pieters đã thi đấu rất năng nổ để tái thiết lại tầm quan trọng của mình trong lối chơi của PSV Eindhoven. Nhưng cũng chính vì sự nhiệt tình thái quá mà cầu thủ 24 tuổi này đã phải trả giá bằng chiếc thẻ đỏ trong trận đấu đánh dấu sự trở lại của anh.

Và sau khi bị truất quyền thi đấu, cầu thủ người Hà Lan đã rời sân trong sự phẫn nộ tột cùng. Trên đường đi vào phòng thay đồ, anh còn đá vào tường và “tung chưởng” về phia ô cửa kính trước mặt. Hậu quả để lại là những mảnh kính vỡ toang và dính đầy máu của chàng hậu vệ nóng tính này.

 

Chung cuộc, PSV Eindhoven bại trận trước PEC Zwolle với tỉ số 3-1 còn Erik thì phải đến bệnh viện để khâu vết thương. Đây hẳn là một kỉ niệm buồn trong ngày trở lại của cầu thủ trẻ người Hà Lan.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại