Đại chiến Atletico vs Barca: “Người vô hình” Fabregas

A Tử |

(Soha.vn) - Không phải Lionel Messi, cũng chẳng phải Neymar hay Alexis Sanchez mà Fabregas mới là vũ khí bí mật nhất của Barca trong cuộc chiến với Atletico vào đêm mai.

Với việc bố trí một lực lượng dồi dào nơi tuyến giữa bằng cách kéo chân sút cự phách Diego Costa xuống đá... tiền vệ phải, có thể hình dung Atletico sẽ tạo ra thế trận vô cùng ngột ngạt dành cho các vị khách đến từ Catalan trong trận “derby” tranh ngôi VĐ. Làm thế nào để xuyên phá hàng thủ mới chỉ để thủng lưới 11 lần (ít nhất tại La Liga) mùa này?

 	Không dễ xác định vị trí của thể của Fabregas

Không dễ xác định vị trí cụ thể của Fabregas

Đó là câu hỏi không dễ đối với HLV Tata Martino, dù ông đang có trong tay một loạt chân sút hảo hạng. Vừa trở lại sau 2 tháng nghỉ dưỡng thương, Lionel Messi đã “thông nòng” bằng cú đúp vào lưới Getafe trong trận lượt đi tại vòng 1/8 Cúp Nhà vua.

Trong trường hợp La Pulga bị quây kín như bưng giống như ở Siêu Cúp TBN hồi tháng 8 năm ngoái, HLV Tata Martino vẫn còn một Neymar với kỹ thuật thượng thừa và bản năng sát thủ, một Alexis Sanchez chơi tiến bộ hơn hẳn mùa trước và một Pedro đang cực kỳ có duyên trước khung thành đối phương.

Nhưng theo phân tích sâu sắc của cây bút gạo cội Luis Martin trên tờ El Pais, cả Messi, Neymar, Sanchez lẫn Pedro đều không đáng sợ bằng Fabregas. “Cậu ta giống như người vô hình trên sân và có thể làm được tất cả với trái bóng”, Luis Martin nhận xét một cách hình ảnh về tiền vệ người TBN. Quả thực, không thể nói chính xác vị trí và vai trò cụ thể của Fabregas trong đội hình Barca mùa này.

Hồi còn đeo băng thủ quân Arsenal, ai cũng biết F4 chơi như một ông chủ ở khu trung tuyến. Nhưng khi trở về “mái nhà” Nou Camp, Fabregas có thể đảm nhận bất cứ vị trí nào, trừ hậu vệ và thủ môn. Cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia được biết đến nhiều hơn với vai trò số 9 ảo trong thời gian Messi vắng mặt vì chấn thương. Song mặt khác, nói Fabregas thi đấu như cầu thủ số 5, 6, 8, “9 rưỡi” hay 10 cũng chẳng sai.

Fabregas đã ghi 11 bàn và có 13 pha kiến tạo mùa này

Điều khiến F4 trở nên… vô hình chính là việc anh không chơi ở vị trí nào cố định. Ở Fabregas hội tụ tất cả những yếu tố của một sát thủ toàn năng: kỹ thuật hoàn hảo, cầm bóng siêu hạng, di chuyển thông minh, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, kiến tạo xuất sắc và “đánh hơi” bàn thắng cực tốt.

Những con số về chuyên môn nói lên tất cả, bình quân mỗi trận Fabregas tạo ra 1,6 cơ hội rõ rệt và tỷ lệ “ban bật” thành công đạt mức 86,4%. Trong vai trò hỗ trợ, Fabregas hiện được xem là vua kiến tạo ở châu Âu với 11 pha “dọn cỗ” cho các đồng đội, xếp trên những chân chuyền hàng đầu như Rooney (Premier League, 9), Ribery (Bundesliga, 7), Alessio Cerci (Serie A, 7), James Rodriguez (Ligue 1, 7).

Còn khi sắm vai một tiền đạo, Fabregas đã đóng góp 13 bàn trên mọi mặt trận mùa này, xếp trên cả 2 chân sút thực thụ là Neymar và Sanchez (cùng 11 bàn). Đó là những bằng chứng thuyết phục cho sự đa năng của cựu thủ quân Arsenal. Nhìn từ góc độ nào đó, việc phải chơi trái sở trường” nhằm tránh giẫm chân Xavi lại giúp Fabregas ngày càng nâng cao năng lực chuyên môn. Trước một hàng thủ được tổ chức chặt chẽ và khoa học của Atletico, Barca rất cần nhân tố “dị” như Fabregas mới có thể tạo ra sự khác biệt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại