Cựu võ sĩ gây bất ngờ khi... cứu mạng đối thủ của con trai

Lê Sơn |

Chứng kiến cảnh đối thủ của con trai bị xuất huyết não, cựu võ sĩ Chris Eubank đã không thể kiềm chế nổi sự tức giận dành cho trọng tài.

Xem Chris Eubank Jnr hạ knock-out Nick Blackwell

Ngày 27/3, võ sĩ người Anh Nick Blackwell suýt nữa đã bị mất mạng khi thượng đài với Chris Eubank Jnr trong một trận đấu thuộc hạng bán trung.

Đây là trận đấu mà Chris Eubank Jnr vượt trội hoàn toàn, thậm chí võ sĩ này còn tung một se-ri cú đấm khiến Nick Blackwell bị xuất huyết não và phải cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu.

Nhưng mọi chuyện còn có thể tồi tệ hơn. Nick Blackwell có thể đã bị đột tử ngay trên sàn đấu nếu ông Chris Eubank (bố của Chris Eubank Jnr ) không can thiệp kịp thời.

Chris Eubank chỉ đạo con trai không đánh vào mặt đối thủ.
Chris Eubank chỉ đạo con trai không đánh vào mặt đối thủ.

Chứng kiến cậu con trai ra đòn quá nặng tay, ông Chris Eubank đã cấm Chris Eubank Jnr tấn công vào vùng mặt đối thủ đồng thời liên tục ra dấu hiệu cho trọng tài Victor Loughlin dừng trận đấu.

Sau trận này, ông Chris Eubank đã phát biểu để bày tỏ sự tức giận: “Lần sau, bạn phải loại bỏ những trận đấu kiểu như vậy. Nếu trọng tài không cho dừng lại ở đó thì tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào.

Tôi đã nhắc trọng tài phải cho dừng trận đấu sớm hơn, nhưng không hiểu vì sao vị trọng tài vẫn cho tiếp tục. Tôi nghĩ các trọng tài phải xem xét lại để không tái diễn những trường hợp tương tự”.

Ông Chris Eubank (áo vest đen) được ca ngợi là người đã cứu mạng sống của Nick Blackwell.
Ông Chris Eubank (áo vest đen) được ca ngợi là người đã cứu mạng sống của Nick Blackwell.

Sở dĩ Chris Eubank tỏ ra tức giận như vậy là bởi chính ông đã từng rơi vào một tình huống tương tự hồi năm 1991.

Chris Eubank (sinh năm 1966) từng là một võ sĩ chuyên nghiệp lừng danh của nước Anh với thành tích 52 trận, thắng 45, thua 5 (23 trận thắng knock-out).

Cuối những năm 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, ông được coi là võ sĩ hàng đầu châu Âu ở hạng trung và siêu trung.

Tháng 6/1991, Chris Eubank đã có trận thượng đài tại Tottenham, phía Bắc London với đối thủ đồng hương Michael Watson.

Trong trận này, Chris Eubank cũng đã ra đòn quá nặng dẫn đến hậu quả là Michael Watson phải nhập viện và rơi vào tình trạng hôn mê suốt 40 ngày. Rất may là Michael Watson vẫn được cứu sống nhưng ông đã phải giã từ sự nghiệp sau tai nạn đó.

Bởi thế, dễ hiểu vì sao khi Chris Eubank đã liên tục can thiệp vào trận đấu của con trai mình đồng thời chỉ trích trọng tài vì cho dừng trận đấu quá muộn. Sau trận đấu này, Chris Eubank đã được ca ngợi là người cứu mạng sống cho Nick Blackwell.

Trở lại với nạn nhân Nick Blackwell: theo xác nhận của Tổng thư ký Hiệp hội Boxing Anh - Robert Smith, mặc dù bị xuất huyết não nhưng Nick Blackwell may mắn khi đã thoát khỏi cơn nguy kịch.

Hiện tại, võ sĩ 25 tuổi này vẫn đang nhận được sự chăm sóc đặc biệt và khả năng sẽ cần khá nhiều thời gian để phục hồi.

Chỉ tính riêng trong vòng 5 năm qua, làng quyền Anh thế giới từng chứng kiến không ít võ sĩ tử vong sau các trận đấu.

Có thể kể tới một số nạn nhân như võ sĩ 17 tuổi người Indonesia tại Jakarta hồi tháng 2/2013; Tesshin Okada (Nhật Bản) năm 2014; Karlo Maquinto (Philippines) năm 2012, Francisco Leal (Mexico) năm 2013…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại