Cựu sao U19 Việt Nam không theo nổi V-League

Từng là một trong những niềm hi vọng của CĐV và chơi cho U19 Việt Nam, giờ đây Thái Sung đang lay lắt ở SHB Đà Nẵng.

Tháng 4-2010, không ít người hâm mộ đã tỏ ra kỳ vọng trước thông tin cầu thủ trẻ của SHB Đà Nẵng Thái Sung (sinh năm 1994, cao 1,68m, nặng 61kg) trúng tuyển vào Học viện Aspire (Qatar).

Họ kỳ vọng bởi Thái Sung là cầu thủ trẻ Việt Nam đầu tiên được chọn tham gia chương trình đào tạo bóng đá chuyên nghiệp ở nước ngoài.

Thái Sung (16) khi còn chơi cho đội U-19 Việt Nam

Thái Sung (16) khi còn chơi cho đội U-19 Việt Nam

Tại Aspire, Thái Sung ngoài việc học các kỹ năng chơi bóng còn được học tiếng Anh và học văn hóa theo chương trình quốc tế các lớp 10, 11 cùng với các học viên đến từ nhiều quốc gia ở châu Phi. 30 tháng sau, Thái Sung mãn khóa đào tạo trở về nước rồi được gọi vào đội tuyển U19 Việt Nam dự vòng loại Đông Nam Á và giành được quyền tham dự vòng chung kết U19 châu Á trong năm 2012.

Trở lại với lớp năng khiếu SHB Đà Nẵng, trái với sự chờ đợi của hội đồng HLV, Thái Sung không cho thấy sự tiến bộ về mặt chuyên môn sau thời gian đi “tu nghiệp” ở Qatar. Do đó, dù vẫn có tên trong danh sách đội U19 rồi U21 SHB Đà Nẵng dự vòng loại các giải trẻ toàn quốc năm 2013 nhưng Thái Sung luôn ngồi dự bị do không phù hợp với lối chơi của đội.

Đầu năm 2014, HLV Lê Huỳnh Đức quyết định “bốc” anh lên tập luyện cùng đội chuyên nghiệp SHB Đà Nẵng với hi vọng Thái Sung sẽ có suất dự V-League 2014. Sau hai tháng tập luyện, trong khi các bạn cùng trang lứa tìm được chỗ đứng, Thái Sung ngỏ lời cùng thầy Đức xin được rút lui: “Em chưa đá được ở V-League đâu thầy ơi...”.

Nói về Thái Sung, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng: “Thể hình của Thái Sung không thật phù hợp với vị trí hộ công. Tuy nhiên điều ấy không quan trọng bằng việc anh luôn chậm và thiếu sức mạnh trong những tình huống tranh chấp tay đôi. Tôi cùng các HLV khác ở SHB Đà Nẵng đã dày công uốn nắn, hướng dẫn cặn kẽ nhưng Thái Sung không thể hiện được mình. Do đó, tôi buộc phải đưa cậu ấy trở lại tập luyện cùng đội trẻ”.

Thái Sung cho biết: “Ở Học viện Aspire hay khi trở lại đội trẻ SHB Đà Nẵng, tôi luôn dốc hết sức để tập luyện. Khi được tung vào sân thi đấu, tôi luôn cống hiến hết mình nhưng không hiểu sao may mắn vẫn luôn ngoảnh mặt với tôi. Các thầy nói tôi không phù hợp với lối chơi của toàn đội thì đành chịu chứ bản thân tôi luôn phấn đấu cật lực, luôn nuôi dưỡng ước mơ vươn lên. Nhưng có lẽ con đường đá bóng của tôi chưa gặp được chữ duyên. Thôi thì cứ cố gắng tập luyện để chờ thời...”.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa cũng không giấu được nỗi buồn khi nói về Thái Sung: “Tôi và hội đồng HLV của SHB Đà Nẵng thật sự ngỡ ngàng khi cậu ấy quay về sau 30 tháng học đá bóng với Aspire. Chúng tôi không hiểu trong ngần ấy thời gian ăn, tập đá bóng ở Qatar, các HLV bên ấy huấn luyện như thế nào mà khả năng chuyên môn của Thái Sung phát triển theo chiều ngược lại"

"Lẽ ra sau hơn hai năm được huấn luyện bài bản, trình độ của cậu ấy phải thăng tiến vượt trội so với các bạn cùng lứa được huấn luyện tại SHB Đà Nẵng. Cùng lứa với Thái Sung đã có một số cầu thủ xuất hiện ở V-League 2014, còn cậu ấy vẫn ăn tập cùng đội năng khiếu”.

Tương lai của Thái SungSHB Đà Nẵng rất mịt mù dù anh sắp cùng CLB này tham dự vòng chung kết Giải U21 toàn quốc tại Cần Thơ. Hi vọng giải đấu này sẽ trở thành điểm sáng cho sự nghiệp của cầu thủ từng được xem là “viên ngọc quý” của bóng đá VN.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại