Cuộc chiến đẫm máu tại bán kết FA Cup

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - “Là người một nhà” nhưng các CĐV của Millwall chẳng thể đứng chung một chiến tuyến, họ lao vào cuộc chiến đẫm máu vô nghĩa ngay trên khán đài sân Wembley.

Theo như điều tra cho biết, ngay khi trận bán kết FA Cup giữa Millwall Wigan bắt đầu được ít phút đã có những xích mích nhỏ tại khu vực khán đài dành riêng cho CĐV Millwall. Và đến khi McManamanghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 cho Wigan thì bạo lực mới thực sự bùng phát.

Nguyên nhân ban đầu là do một CĐV Millwall đã tới sân Wembley trong tình trạng say rượu, anh liên tiếp chửi bới la mắng một cách vô cớ. Và đột nhiên anh chàng say rượu này quay sang đánh vào đầu một CĐV nhỏ tuổi ngồi cạnh. Cha của cậu bé đã yêu cầu một lời xin lỗi nhưng anh này từ chối và sau một hồi xô xát, một cuộc chiến đẫm máu đã diễn ra.

Cảnh sát đã phải vào cuộc để trấn áp màn đấu võ của các CĐV Millwall và theo báo cáo, đã có ít nhất 10 CĐV bị bắt giữ. Về phía LĐBĐ Anh, họ quyết định sẽ điều tra làm rõ sự việc đối với 30.000 CĐV Millwall có mặt trên sân và có án phạt đích đáng với CLB này.

Bán kết FA Cup chìm trong máu
 
Bán kết FA Cup chìm trong máu
 
Bán kết FA Cup chìm trong máu
 
Bán kết FA Cup chìm trong máu
 
Bán kết FA Cup chìm trong máu

Vụ ẩu đã giữa các CĐV Millwall

Bán kết FA Cup chìm trong máu
 
undefined
 
Bán kết FA Cup chìm trong máu
 
Bán kết FA Cup chìm trong máu
 
Bán kết FA Cup chìm trong máu

Cảnh sát trên sân Wembley bắt đầu vào cuộc

Bán kết FA Cup chìm trong máu
 
Bán kết FA Cup chìm trong máu
 
Bán kết FA Cup chìm trong máu
 
Bán kết FA Cup chìm trong máu

Một CĐV Millwall đã lấy trộm chiếc mũ của cảnh sát về làm phần thưởng

Bán kết FA Cup chìm trong máu

Một bé gái đã rất sỡ hãi khi chứng kiến cảnh bạo lực ngay trước mắt mình

Clip vụ ẩu đả của CĐV Millwall

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại