Có một Messi trong lốt… ác quỷ

Bảo Nam |

Leo Messi đã kết thúc trận El Clasico bằng một thất bại trước đại kình địch Cris Ronaldo và trước chính bản thân mình.

Một chú bé thiếu hóc môn tăng trưởng, bị còi xương, cố gắng vươn lên, ra sân thi đấu bằng tình yêu trẻ thơ với trái bóng. Messi bấy lâu nay vẫn hiện lên trong tâm thức người hâm mộ thánh thiện như thế.

Một cầu thủ sinh ra không được trời phú cho thể hình để đá bóng đã vươn lên trở thành siêu sao hàng đầu lịch sử túc cầu. Chúng ta có thể kể hết ngày những câu chuyện tô vẽ hình ảnh của Messi như một thiên thần.

Nhưng trong một tích tắc ở trận Siêu kinh điển vừa qua, Messi đã xuất hiện trong lốt của một cầu thủ với đầy những toan tính nhỏ nhen.

Đó chính là thời khắc thay vì chuyền bóng cho đồng đội đối mặt thủ môn, Messi lại bẻ cổ chân cố gắng vượt qua Sergio Ramos rồi ngã nhào rất nhanh.

Tình huống giữa Ramos và Messi

Tất nhiên người Catalan giãy nảy đòi penalty và sẽ có không ít CĐV cho rằng, Messi là nạn nhân của một gã trọng tài gà mờ, mới lần đầu tiên cầm còi Siêu kinh điển.

Nhưng sự thật có như vậy hay không? Khoảnh khắc Messi ngã xuống và trọng tài không thổi phạt chính là phần trăm rủi ro ít nhất mà Leo tính tới.

Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, kịch bản sẽ như sau: Trọng tài thổi còi, Ramos chắc chắn nhận thẻ đỏ rời sân và Barca có một quả penalty. Nhất tiễn hạ song điêu. Vừa đập tan nhuệ khí của Real, vừa loại bớt một hậu vệ nguy hiểm.

Còn nếu Ramos không thể ngăn cản Messi, dĩ nhiên là Leo sẽ đối mặt thủ môn và cơ hội để có bàn thắng cũng rất lớn.

Messi đã tính quá sâu, nhưng cú ngã sớm… 1 giây của anh đã phá hủy tất cả. Vào thời khắc đó, chúng ta không hề nhận ra một cầu thủ ra sân chơi bóng với niềm đam mê đơn thuần.

Messi đã thực hiện một toan tính gần như là bản năng trong đầu, buộc chúng ta phải đặt câu hỏi: Thật ra Leo là thiên thần hay ác quỷ?

Đã từng có rất nhiều lần báo chí cố gắng vạch bộ mặt đạo đức giả của Messi. Tờ El Confidencial từng tiết lộ vô số những câu mắng nhiếc sỉ nhục mà Messi dành cho cả đàn em Tello lẫn một siêu sao không kém anh là mấy: Alexis Sanchez.

Messi đã nói với Tello rằng: "Cậu đang làm cái quái gì vậy. Cậu chả là ai ở đây cả. Cậu được ra sân để phục vụ tôi, vậy làm ơn hãy chuyền trái bóng cho tôi".

Tương tự, Leo nói với Sanchez: “Anh đã nhận ra mình tệ đến thế nào chưa. Tôi không hiểu tại sao anh lại có giá trị đến nhường ấy. Nếu anh không biết ghi bàn thì hãy chuyền cho tôi”.

Tất nhiên là ở đẳng cấp của mình, Messi có quyền đòi hỏi được nhận bóng trên sân. Nhưng cách anh sử dụng để đòi bóng thật chẳng quân tử chút nào.

Messi không còn là cậu bé dễ mến nữa.
Messi không còn là "cậu bé dễ mến" nữa.

Mới đây thôi, tại lễ trao giải quả bóng vàng FIFA, Messi chiến thắng trước 2 đối thủ Neymar và Ronaldo.

Mãi về sau, nữ MC của chương trình mới tiết lộ, tất cả những bỡ ngỡ của Neymar đã được… Ronaldo giúp đỡ nhiệt tình từ đầu đến cuối. Còn Messi, trên tư cách là đồng đội của Neymar ở Barca, lại không làm gì cả.

Nếu như Ronaldo ở Real phản ứng trước những sự việc không như ý bằng vài chiêu trò hờn dỗi thì Messi không ngần ngại mắng thẳng vào mặt các đồng đội. Ở trên sân, chúng ta đã thấy Messi chửi mắng tất cả.

Từ David Villa, Thiago đến đàn em Tello. Họ đều mắc chung một lỗi: Không chuyền bóng cho Messi.

Thời điểm Yaya Toure đã trở thành sao ở Man City anh cũng từng xác nhận rằng, Messi thậm chí còn yêu cầu Toure không được rời khỏi… vòng tròn giữa sân mà hãy sớm chuyền cho Xavi hoặc Iniesta để họ chuyền lại cho Leo.

Chú bé còi xương nhận sự thương cảm của xã hội đang để rơi chiếc mặt nạ thánh thiện và lộ ra một con quỷ dữ phía sau.

Lần gần đây nhất Messi ghi bàn trong một trận El Clasico là tháng 3/2014. Từ đó đến nay anh đã trải qua 5 trận tịt ngòi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại