Có điểm ở Gia Lai, Hà Nội T&T vững bước ngôi đầu

Có lợi thế sân nhà, tuy nhiên HAGL đã không thể khuất phục một Hà Nội T&T đang có phong độ cao và chấp nhận chia điểm với tỉ số hòa 1-1.

Bước vào trận đấu này, cả hai đội đều có nhưng sự thiếu hụt về lực lượng khi một loạt những tên tuổi như Văn Nhiên, Thành Lương, Ngọc Duy... không thể thi đấu.

Với lợi thế sân nhà, HAGL là đội chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu. Phút 19, từ đường nhả bỏng của Evaldo, Oseni tung cú sút sệt rất mạnh ở khoảng cách chừng 20m, tuy nhiên, thủ thành Hồng Sơn đã xuất sắc cản phá.

Đến phút 23, Đức Dương có tình huống áp sát khung thành thủ môn Hồng Sơn. Tiếc là pha chạm bóng của anh chưa đủ tinh tế để có thể khuất phục cựu thủ thành ĐTQG Việt Nam.

Có điểm ở Gia Lai, Hà Nội T&T vững bước ngôi đầu

Sau trận hòa này, Hà Nội T&T vẫn giữ vững được vị trí ở ngôi đầu

Phải đến phút 44, Hà Nội T&T mới có câu trả lời đầy sức nặng. Từ cú tạt bóng bên cánh phải, Gonzalo bật cao đánh đầu chiến thuật cho Samson. Tuy nhiên, Samson đã bị Ngọc Luận theo kèm rất sát nên cú dứt điểm của anh đi không trúng đích.

Sang hiệp hai, thế quân bình của trận đấu cuối cùng cũng được phá vỡ. Phút 59, từ một tình huống phối hợp bài bản trong vòng cấm, Đức Dương nhả bóng nhẹ nhàng để Evaldo tung cú dứt điểm quyết đoán, hạ gục thủ thành Hồng Sơn, mở tỉ số cho HAGL.

Tuy nhiên, chỉ đúng một phút sau, tiền vệ Bảo Khanh có cú treo bóng rất lợi hại để Gonzalo thoải mái đánh đầu tung lới Bassey Akpan, san bằng tỉ số 1-1.

Những phút cuối trận, HAGL là đội chơi chủ động và khiến khung thành Hà Nội T&T chao đảo. Đáng tiếc, trong một tình huống ở phút 79, Oseni đã đệm bóng ra ngoài khi đối mặt với thủ thành Hồng Sơn.

Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau 1-1, với kết quả này, Hà Nội T&T vẫn tạm thời chiếm ngôi đầu bảng với 23 điểm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại