Chuyện chiếc trống và nỗi uất ức bên ngoài chảo lửa Mỹ Đình

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Tâm huyết của hàng trăm người cùng chiếc trống đình cực to đã bị bỏ phí, khiến khán đài Mỹ Đình tối qua ít nhiều giảm đi sự sôi động!

Chiều qua, khoảng 16h00, một đoàn xe với 300 CĐV mang theo một chiếc trống đình cực lớn tới bên ngoài SVĐ Mỹ Đình. Rất nhiều fan đừng nhìn đã trầm trồ, suýt xoa trước mức độ “khủng” của chiếc trống và sớm tưởng tượng việc các khán đài sẽ thêm phần sôi động ra sao, khi có thêm “phụ kiện” này để cùng cổ vũ U19 Việt Nam.

Song đến 20h00 khi phóng viên quay lại, vẫn thấy chiếc trống đang đứng bên ngoài SVĐ Mỹ Đình, với 3 fan cuồng nhiệt bên cạnh đầy buồn bã và có phần ức chế.

Chiếc trống đứng buồn bã ngoài SVĐ Mỹ Đình

Chiếc trống đứng buồn bã ngoài SVĐ Mỹ Đình

Theo anh Sáng - người được phân công đi kèm trống, chia sẻ, chiếc trống đã không thể vào sân Mỹ Đình vì lý do… an ninh.

“Đoàn mình tới từ Chương Mỹ, Hà Nội với 300 CĐV cuồng nhiệt. Tất cả mọi người đều có vé, nhưng khi mang theo trống thì không được vào. Trước đây cũng đã mang vào rồi, tại Chung kết AFF. Khi mang chiếc trống này vào sân thì cũng tạo ra hiệu ứng đáng kể trên sân, góp phần kích thích mọi người hơn nữa.

Tất nhiên một chiếc trống dù to mấy cũng không thể làm nên tất cả mà chỉ góp phần thôi. Đoàn của mình cũng sẵn sàng hóa trang, mang thêm nhiều phụ kiện nữa để biểu diễn xung quanh trống, tạo hiệu ứng tốt hơn, lan tỏa và dẫn mọi người vào bầu không khí cổ vũ thật sôi động. Nhưng thật đáng tiếc là không thể vào sân hôm nay…”

Anh Sáng thay đồ hóa trang trở lại để phục vụ người dân bên ngoài SVĐ Mỹ Đình

Anh Sáng thay đồ hóa trang trở lại để phục vụ người dân bên ngoài SVĐ Mỹ Đình

Rất nhiều fan bóng đá đã bị thu hút

Rất nhiều fan bóng đá đã bị thu hút

Mọi người vây kín xung quanh để chụp ảnh và ghi hình

Mọi người vây kín xung quanh để chụp ảnh và ghi hình

Được biết chiếc trống nói trên anh Sáng và các đồng đội đã mượn ở đình làng để mang hồn thiêng dân tộc tới với khán đài Mỹ Đình. Bản thân anh Sáng dù rất phong độ và đàn ông, cũng sẵn sàng hóa trang thành một cô gái mặc áo yếm, quần nâu. Nhưng tất cả những nỗ lực ấy đều bỏ sông, bỏ biển.

Trước khi chia tay phóng viên, anh Sáng đã mặc trở lại bộ trang phục giả gái và ngay lập tức thu hút sự chú ý của CĐV đứng bên ngoài SVĐ Mỹ Đình. Rất nhiều người đã tới chụp ảnh, quay phim anh cùng chiếc trống đình. Sau đó, anh Sáng cùng 2 người đồng đội đẩy chiếc trống đi gần 300 mét, tới một địa điểm gần đó đang phát bóng đá qua máy chiếu để cùng nhau cổ vũ.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Tâm huyết của những người CĐV ấy là vô cùng đáng trân trọng. Dù tiếc nuối vẫn biết không thể trách các nhân viên an ninh, đã ngăn cản chiếc trống vào sân. Anh Sáng khẳng định ở lần tiếp sau, đoàn của anh sẽ cử người liên hệ trước với BTC giải, để xin phép được mang trống vào sân cổ vũ.

Trong tình trạng nhiều trận, nhiều giải bóng đá Việt Nam vắng bóng CĐV, những fan nhiệt huyết như thế thật đáng trân trọng và phía BTC giải nên đặc biệt lưu tâm giúp đỡ, ủng hộ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại