Chuyện Bầu Đức: Yêu ít đi hay yêu “chất” hơn?

Đoàn Dự |

Sau chia sẻ của Mạnh Dũng, nhiều người đang tự hỏi liệu có phải Bầu Đức không thật sự yêu Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…?

Tình yêu thời "hoang dại"

Cựu trung vệ Mạnh Dũng, thành viên thuộc lứa HAGL đầu tiên của Bầu Đức mới đây đã có chia sẻ khiến nhiều người phải suy nghĩ.

Theo Mạnh Dũng, tình yêu thực sự Bầu Đức đã dành cho lứa HAGL vô địch V-League liên tiếp 2 năm 2003, 2004. Với lứa U19 HAGL đầu tiên của học viện cùng tên, ông bầu Phố núi không thực sự dành hết tình cảm?

Minh chứng Mạnh Dũng đưa ra là trước đây, Bầu Đức có thể mất ăn, mất ngủ vì một chiến thắng, thất bại của HAGL. Nhưng với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường thì không còn như thế nữa.

Những biểu hiện đó của Bầu Đức, liệu là bởi tình cảm đã ít đi, hay là do ông đang biết yêu theo cách “chất” hơn?

“Từ những ngày bóng đá Thái Lan coi thường Việt Nam vì chúng ta luôn thất bại trước họ ở các trận đối đầu, tôi mua ngôi sao ĐNÁ của Thái Lan thời bấy giờ là Kiatisak bằng mọi giá.

Và từ đó, người Thái cứ có ngôi sao nào là tôi mua liền về Việt Nam, đến bây giờ họ không còn thái độ coi thường chúng ta nữa” – Bầu Đức chia sẻ về thời làm bóng đá đầy “hoang dã” của mình.

Cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng

Cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng

Năm 2002, Bầu Đức mua Kiatisuk và trả lương khoảng 15.000 USD/tháng. Khi đàm phán với cầu thủ này, ông chuyển thẳng vào tài khoảng của Zico Thái… 2 năm lương.

Phải, những năm 2003, 2004, Bầu Đức đã rất say mê với bóng đá. Ông đã chi tiêu rất mạnh tay, ngẫu hứng vào những bản HĐ gây sốc cả khu vực ĐNÁ, những khoản thưởng khiến cầu thủ đối phương cũng lóa mắt.

Đó tất nhiên là tình yêu, nhưng có lẽ tình yêu ấy còn hoang sơ, ít tính toán và thiếu đi tầm nhìn xa, trông rộng. Để đến khi tiền đạo Tăng Tuấn quyết tâm rời đội, tìm đến B. Bình Dương với những đãi ngộ tốt hơn, Bầu Đức mới tỉnh ngộ.

Ông cảm khái nói “cầu thủ càng lớn càng mất dạy” rồi âm thầm xây dựng học viên Hoàng Anh Gia Lai, vượt qua rất nhiều điều tiếng, chê bai.

Yêu theo một cách khác

Trong thời gian gần 8 năm trời, Bầu Đức không còn mạnh tay trên TTCN, bất chấp HAGL tụt dốc so với những vinh quang xưa cũ. Để đến cuối năm 2013, ông mới trình làng lứa cầu thủ “cây nhà, lá vườn” đầu tiên là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…

Lứa cầu thủ này nhanh chóng tạo tiếng vang lớn, trên cả châu Á chứ không riêng vùng ĐNÁ và đất nước Việt Nam.

Thế nhưng với một lứa cầu thủ giàu triển vọng là vậy, tốn kém tiền của đầu tư là vậy, Bầu Đức vẫn kiên nhẫn một cách kì lạ.

Bầu Đức đã yêu bóng đá đầy hoang dã những năm 2003, 2004

Bầu Đức đã yêu bóng đá đầy "hoang dã" những năm 2003, 2004

Ông không háo thắng mà mời những tên tuổi vượt tầm về đá giao hữu như U19 Roma, U19 Tottenham, U19 Nhật Bản, U19 Sydney… Bất kể U19 HAGL khi đó có thất bại, Bầu Đức vẫn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ và chờ đợi.

Sự kiên nhẫn ấy không phải vì Bầu Đức đã ít yêu bóng đá, mà vì ông biết yêu theo một cách khác. Tỷ phú này từng tâm sự, những khi rảnh rỗi, ông thậm chí còn bắt máy bay về phố núi để xem đám học trò nhỏ của HLV Graechen tập luyện, thi đấu.

Cái thú vui tao nhã, thảnh thơi thưởng thức ấy, có lẽ Bầu Đức chưa từng đạt được với lứa HAGL của Mạnh Dũng.

Gần 1 năm sau khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh “ra lò”, Bầu Đức mới có được danh hiệu đầu tiên là chiếc Cúp ở giải giao hữu U21 Báo Thanh Niên. Nhận chiếc Cúp nhỏ bé, Bầu Đức vui mừng như sắp khóc.

Bầu Đức mới chỉ có 1 danh hiệu nhỏ bé từ lứa Công Phượng, Tuấn Anh... song ông rất tự hào

Bầu Đức mới chỉ có 1 danh hiệu nhỏ bé từ lứa Công Phượng, Tuấn Anh... song ông rất tự hào

Ông tổ chức tiệc tùng linh đình, rước Cúp về phố núi hệt như một anh… trai làng mới lên tỉnh mua được chiếc áo mới. Khi ấy là lúc tình yêu âm ỉ trong lòng Bầu Đức bùng phát.

Mới đây thôi, Bầu Đức bỗng dưng từ chối cho lứa đàn em Công Phượng thi đấu ở giải Vô địch U19 Quốc gia. Theo lẽ thường, nếu còn yêu theo cách “hoang dã” khi xưa, có lẽ ông Bầu này đã xua quân để đánh chiếm danh hiệu.

Tầm nhìn xa, trông rộng và một tình yêu lý trí hơn của Bầu Đức lúc này đã bảo ông làm khác. Ông từ chối, dẫu có thể bị phạt tiền lên tới 120 triệu.

Tất cả chỉ vì tỷ phú này muốn lớp đàn em của Công Phượng có thể tập trung tốt nhất vào việc rèn luyện, hòng bay cao trong tương lai.

Tình yêu đôi lúc như thế, nó có thể không bùng phát mạnh mẽ nữa, nhưng thực ra lại lớn dần lên và cháy âm ỉ theo một cách “chất” hơn rất nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại