Chờ đối thủ thay đổi chẳng bằng tự Công Phượng, Tuấn Anh thay đổi

Phương Lâm |

Sau trận thua QNK.QN mới đây, trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh đã cho biết đây là thất bại tâm phục của HAGL và ông khen đối thủ có lối chơi đẹp.

Theo ông Tấn Anh, những gì mà HLV Graechen đề cập đến về lối chơi bạo lực của các đội bóng V-League trong thời gian gần đây là hoàn toàn đúng sự thật.

Ông thừa nhận rất xót khi nhìn các cầu thủ trẻ của HAGL là Công Phượng, Tuấn Anh hay Hồng Duy bị đàn anh đánh cho thâm tím, bầm dập sau mỗi trận đấu.

HLV Graechen còn cho rằng hình như Công Phượng, Tuấn Anh đang là tâm điểm, mục tiêu của những pha vào bóng thô bạo. V-League đã tự đánh mất hình ảnh đẹp như người ta hình dung.

Các cầu thủ trẻ HAGL là mục tiêu chơi xấu của nhiều đối thủ ở V-League

Các cầu thủ trẻ HAGL là mục tiêu chơi xấu của nhiều đối thủ ở V-League

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh chia sẻ, ở trận thua mới đây, cầu thủ HAGL đã bình an vô sự tất cả là nhờ QNK.QN chơi rất fair-play.

Đó là điều hiếm thấy ở tất cả các trận đấu đã qua của HAGL. Ở những trận trước, chúng tôi đã vấp phải những đối thủ chơi đầy bạo lực và quyết liệt qua mức cần thiết nhưng ở trận đấu này thì không, cá nhân tôi cảm thấy rất vui mừng”.

Ông Tấn Anh cho biết: “Tôi mong rằng ở các trận đấu tiếp theo đây, các đội bóng khác cũng chơi đẹp như QNK.QN và các đội bóng khác cũng biết tôn trọng cầu thủ đối phương như vậy.

Bản thân các CĐV cũng sẽ quay sang ủng hộ hết mình điều đó và tôi mong có một sự thay đổi để các cầu thủ trẻ, nhưng người chơi thiên về thứ bóng đá đẹp có cơ hội phát triển”.

Những Tuấn Anh hay Công Phượng phải biết thích ứng để rồi tự vượt qua hoàn cảnh

Những Tuấn Anh hay Công Phượng phải biết thích ứng để rồi tự vượt qua hoàn cảnh

Có thể thấy ông Tấn Anh đang lo ngại những cầu thủ con cưng của HAGL sẽ chết yểu bởi họ quá mong manh trước những đấu sĩ thực sự của V-League.

Khi được đẩy lên chơi ở giải đấu này, họ chắc chắn không nghĩ rằng sẽ phải đối mặt với sự khốc liệt đó từ những đối thủ đàn anh.

Qua hơn một nửa mùa giải, điều này đã được thấm nhuần, những vết thâm tím trên cơ thể, chấn thương đã giúp họ có được những đánh giá chính xác hơn về giải đấu này.

Thế nhưng thay vì kêu gọi đối thủ chơi đẹp, bản thân các ngôi sao của HAGL cũng phải tự thay đổi mình, để thích nghi, quen với lối chơi đầy bạo lực đó.

Tất nhiên không phải là học để rồi đáp trả đối thủ những đòn hiểm tương tự mà thay vào đó, họ sẽ phải học để thích ứng và vượt lên và “miễn dịch” với căn bệnh bạo lực ở V-League.

Không phải ở V-League chưa từng có những cầu thủ nhỏ con, mong manh, chơi thiên về kỹ thuật và từng khiến mọi hậu vệ đối thủ ngứa mắt.

Có thể kể ra là Ngọc Duy, Thành Lương, Văn Quyết (HN.T&T), Văn Quyến (SLNA, Ninh Bình), Quang Hải (Than NQ), Vũ Phong (B.BD, SHB.ĐN), Đình Tùng (Thanh Hóa), Hoàng Thiên (HAGL) nhưng tất cả họ đều đã biết thích ứng và vượt qua những khó khăn đó để giờ đây đang ở trong hàng ngũ sao số của bóng đá Việt Nam.

Theo cái xu thế đó, những ngôi sao trẻ của HAGL cũng phải học hỏi và tự vượt qua khó khăn để thích nghi và tồn tại ở mảnh đất V-League đầy khắc nghiệt thay vì chờ đợi đối thủ nương chân với mình, hay đá đẹp với mình.

Chờ người thay đổi chẳng bằng ta tự thay đổi, đó là điều mà HAGL nên suy ngẫm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại