Chiêu trò này, Trung Quốc học Việt Nam mãi không được!

Lê Sơn |

Trung Quốc thảm bại trước Việt Nam vì nhiều lý do, trong đó có 1 chiêu "nhỏ nhưng lợi hại" mà đối thủ học mãi không được!

Dinosaur chính là huyền thoại của làng AOE Việt Nam, anh từng giành nhiều danh hiệu cá nhân và đồng đội khi còn thi đấu cho các team Game TV và Hà Nội.

Sau khi chứng kiến các “hậu bối” khuất phục người Trung Quốc, huyền thoại một thời của làng AOE đã đánh giá:

Đầu tiên mình nghĩ một phần đoàn Trung Quốc thua là do nguyên nhân khách quan.

Có thể bên họ không quen với hệ thống chuột, bàn phím của Việt Nam, và ở bên đó họ thường chơi thể loại map Huge thay vì map Large… nhưng đó chỉ là những yếu tố nhỏ thôi.

Quan trọng nhất là các game thủ trẻ của mình giờ đã “lên tay” quá nhiều so với 4 năm trước.

Các em đánh quá toàn diện và hầu như tất cả đều có thao tác tay nhanh như máy. Mà cách sử dụng con ngựa dò cũng quá tốt.

Người Trung Quốc luôn sợ nhất cách điều ngựa dò của AOE Việt Nam ở các thể loại random và tự do. Họ cũng học mãi nhưng không khắc chế được.

Theo Dinosaur, các game thủ Trung Quốc đã khá luống tuổi và chưa có lớp kế cận để thay thế.
Theo Dinosaur, các game thủ Trung Quốc đã khá luống tuổi và chưa có lớp kế cận để thay thế.

Một điều nữa cũng quan trọng, đó là thế hệ của AOE Trung Quốc ngày nay so với 4 năm trước hầu như vẫn thế, với những con người không thay đổi như Shenlong, Chiến Tướng, Tiểu Thủy Ngư…

Đội hình của họ vẫn vậy, lớp hiện tại thì đã khá già còn lớp kế cận thì không có, nên việc họ thua mình cũng là bình thường thôi.

Một yếu tố cuối cùng, mình nghĩ do bên phía Việt Nam đã có sự chuẩn bị quá tốt trước khi tham dự giải này.

Trước giải tới vài tháng, các game thủ của mình liên tục tổ chức các kèo đấu giao lưu ở tất cả các nội dung, vừa thi đấu với nhau vừa giao lưu với Trung Quốc.

Điều này khiến các game thủ trẻ Việt Nam tiến bộ nhanh chóng và đã không bị “cóng” khi thi đấu trực tiếp với các game thủ Trung Quốc.

Dinosaur - huyền thoại làng AOE Việt Nam.
Dinosaur - huyền thoại làng AOE Việt Nam.

Khi được hỏi game thủ nào mà Dinosaur cảm thấy thất vọng nhất ở giải đấu năm nay, huyền thoại làng AOE Việt Nam nói:

“Mình thất vọng nhất về Chiến Tướng với Đỗ Thánh. Chiến Tướng thì mình gặp nhiều rồi, trước kia đến Shenlong cũng phải sợ nhưng giờ thấy bình thường quá.

Còn Đỗ Thánh thì mình chưa gặp bao giờ nhưng mấy tháng trước xem thi đấu giao lưu thì thấy quá lợi hại. Chả hiểu sao phải giải cậu ta lại “mềm” đến vậy…

Trước Chim Sẻ Đi Nắng thì Dinosaur từng là game thủ xuất sắc nhất của Việt Nam ở thể loại cung R (đặc biệt là Assyrian).

Anh được coi là một huyền thoại trong làng AOE Việt Nam cùng với thế hệ của X-Man, Long Thiếu Gia, Linda…, từng vô địch Assyrian Việt Nam 2010 cũng như rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Dinosaur cũng trải qua rất nhiều các trận đấu với các game thủ hàng đầu Trung Quốc như Shenlong, Chiến Tướng… và một số game thủ châu Âu như Hill_Berries hay RFR Gold…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại