Chelsea: Ông Vua vượt khó

Trần Chân |

(Soha.vn) - Cần có một cái nhìn khâm phục khi xem lại những chiếc cúp vô địch châu Âu mà Chelsea đã có được trong 2 năm qua.

Hôm nay là vừa tròn 1 năm ngày Chelsea nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League 2011/2012. Đó có lẽ là một trong những ký ức đẹp nhất mà những người yêu mến Chelsea gom góp được. Không chỉ vậy, The Blues còn gia cố thêm cho bức tranh vô địch của mình bằng chiếc cúp tại FA Cup, khép lại một năm đầy thành công của đội bóng áo xanh thành London.

Cách đây ít ngày, Chelsea đã có được chiếc cúp vô địch Europa League 2012/13 sau trận chung kết trên đất Hà Lan. Và như thế, đội chủ sân Stamford Bridge đã đi vào lịch sử bóng đá châu Âu với việc giành được 2 chiếc cúp vô địch châu Âu trong 2 năm liên tiếp. Nhưng có một điều khiến tất cả chúng ta phải ngưỡng mộ đó chính là tinh thần vượt khó, ý chí chiến đấu của các cầu thủ Chelsea.


	Ngày 20/5/2012, Chelsea đánh bại Bayern để giành cúp vô địch Champions League

Ngày 20/5/2012, Chelsea đánh bại Bayern để giành cúp vô địch Champions League

Một năm trước đây, Chelsea đã gặp phải quá nhiều trở ngại khi gặp Barca và Bayern trên bước bước đường hướng tới chiếc cúp vô địch Champions League. Hai đối thủ của Chelsea đều là những đội bóng có hàng công khủng nhất châu Âu trong hoàn cảnh đội trưởng Terry lại không được đá vì lĩnh án thẻ đỏ. Rồi chưa kể tới việc, Di Matteo cũng chỉ là một HLV tạm quyền. Ông leo lên tiếp quản một Chelsea có quán nhiều rối ren trong đội hình. Nhưng điều kỳ diệu xảy ra và  Chelsea đã giành được chiếc cúp vô địch trong sự kinh ngạc của biết bao người.

Một năm sau, Chelsea tiếp tục bị đặt vào tình thế khó khi những cầu thủ chủ chốt như Terry, Hazard đều không thể ra sân vì chấn thương. Chưa kể tới việc họ đã bị quần cho tơi tả vì lịch thi đấu quá căng thẳng và dày đặc tại Premier League. Vậy nhưng, kết quả sau cùng là gì? Chelsea vẫn vô địch Europa League và về thứ 3 trong cuộc đua tại giải Ngoại hạng.


	Một năm sau, Chelsea giành được chiếc cúp vô địch Europa League

Một năm sau, Chelsea giành được chiếc cúp vô địch Europa League

Từ đó có thể thấy, Chelsea là một trong những đội bóng có biệt tài trong việc vượt khó đi lên. Chỉ khi nào bị đặt vào những hoàn cảnh bức bách nhất, The Blues mới chứng minh cho NHM thấy được phẩm chất của một ông lớn. Có thể chiến thắng đó là  xấu xí nhưng nên hiểu một cách đơn giản rằng khi đó Chelsea đang sống thật với những gì họ có.

Xin nhắc lại một chút về Mourinho. Để Chelsea có được những điều trên, công đầu chắc chắn là của Jose Mourinho. Ông thầy người BĐN đã truyền cho The Blues một khí chất, một thương hiệu, một vóc dáng riêng biệt mà không bị pha tạp với bất kỳ dư vị ở nơi đâu. Và dù Jose đã rời xa Stamford Bridge 6 năm rồi nhưng những cậu học trò cưng như Lampard, Terry, Ashley Cole… vẫn đang duy trì và phát triển nó đi đúng hướng.

Rất có thể chỉ nay mai thôi, Jose sẽ quay trở lại London và biết đâu cái chất riêng của Chelsea một lần nữa được khuếch đại và đậm đặc hơn để người đời còn mãi nhắc tới họ như một “ông Vua”, một “ông Vua” thích bị dồn vào thế khó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại