Chelsea 2-0 Arsenal: Fabregas và những trái tim tan vỡ

Đoàn Dự |

Arsenal lại thua và đau đớn chẳng kém thất bại 0-6 mùa trước khi bị chính tay “đứa con” ngày nào – Fabregas, gián tiếp đánh bại.

Trên Stamford Bridge, HLV Wenger chẳng thể có lấy một nụ cười. Thậm chí, chiến lược gia này còn lao vào xô xát với Jose Mourinho, khi chứng kiến một học trò bị đối phương chơi xấu. 

Wenger có hình ảnh xấu trên Stamford Bridge

Wenger có hình ảnh xấu trên Stamford Bridge

Xem clip trận này

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Cùng một pha đột phá giống nhau nhưng Jack Wilshere bị hàng thủ Chelsea chặn đứng. Còn Eden Hazard lại mang về cho The Blues 1 quả penalty. Và Chelsea có bàn mở tỷ số ở phút 27 đầy nhẹ nhàng.

Những phút sau đó, Arsenal không thể hiện được điều gì cho thấy CLB này sẽ đòi lại thất bại 0-6 ở mùa trước. Ozil không thể hiện được vai trò. Trong khi “ngòi nổ” Sanchez chỉ làm được điều tốt nhất là va chạm mạnh khiến đối phương mất thủ môn Courtois.

Tiết lộ: Chelsea đã giúp Man United chiêu mộ Di Maria Tiết lộ: Chelsea đã giúp Man United chiêu mộ Di Maria

Trên Le 10 Sport, HLV Blanc vừa tiết lộ lý do thật sự về thương vụ Di Maria bất ngờ gia nhập Man United trong phiên chợ Hè qua.

Ozil và Arsenal thất bại trên Stamford Bridge

Ozil và Arsenal thất bại trên Stamford Bridge

Điều mà NHM Arsenal sợ hãi nhất cuối cùng cũng tới, sau khi liên tiếp thất vọng trước màn trình diễn kém cỏi của đội khách. Phút 78, Fabregas chuyền vượt tuyến tuyệt đẹp, tạo điều kiện cho Diego Costa thoát xuống, lốp bóng qua đầu thủ môn Pháo thủ ghi bàn.

Diego Costa ghi bàn thắng đẹp mắt sau pha kiến tạo của Fabregas

Diego Costa ghi bàn thắng đẹp mắt sau pha kiến tạo của Fabregas

Với bàn thắng này, chân sút người TBN đã ghi được tổng cộng 9 bàn thắng sau 7 trận ra sân cho Chelsea, tiếp tục đứng vững vàng trên ngôi đầu danh sách Vua phá lưới Premier League. Còn Fabregas, anh cũng tiếp tục đứng ở vị trí số 1 trên BXH những cây chuyền xuất sắc nhất giải, với 7 pha kiến tạo chia đều trong 7 trận đấu!

Chứng kiến Cesc liên tiếp thi đấu bùng nổ và bây giờ là tỏa sáng trước chính CLB thân yêu ngày nào, NHM Arsenal chắc chắn càng thêm tiếc nuối. Trước trận đấu, Wenger đã chia sẻ chính ông từ chối mong muốn trở lại Emirates của Fabregas. Và như thế, không ai có quyền trách cứ tiền vệ người TBN khi anh đầu quân cho Chelsea, đại kình địch cùng thành phố với Pháo thủ.

Tỷ phú người Nga - Abramovich ăn mừng

Tỷ phú người Nga - Abramovich ăn mừng

Một ngày buồn của nửa đỏ trắng thành London. Arsenal chẳng thể đổ lỗi được cho bất cứ điều gì khác ngoài chính mình. Trong khi Chelsea của Mourinho tiến bộ vượt bậc, với sự xuất hiện của Costa và Fabregas thì Arsenal lại đang bị chính tân binh đắt giá nhất lịch sử - Ozil, làm khó. Tiền vệ người Đức đã không thể hiện được vai trò thủ lĩnh hàng công Arsenal và thậm chí còn khiến Pháo thủ đôi khi mất đi sức mạnh và tốc độ.

Sau kết quả này, Chelsea tiếp tục đứng đầu BXH Premier League với 19 điểm sau 7 vòng đấu. Arsenal chỉ có 10 điểm sau 7 trận đứng vị trí thứ 7.

Fabregas: Đứa trẻ lạc và nỗi buồn giấu kín Fabregas: "Đứa trẻ lạc" và nỗi buồn giấu kín

Có một bi kịch đã theo chân Fabregas khi anh quyết định dứt áo rời Emirates cách đây 3 năm.

Thi đấu trước cặp Chelsea vs Arsenal 15 phút là cuộc chiến giữa Tottenham với Southampton. CLB áo trắng đã đánh bại đội khách nhờ bàn thắng duy nhất của Eriksen ở phút 40. Dù vậy, Tottenham vẫn đứng vị trí thứ 6 với 11 điểm, kém chính Southampton 3 bậc.

ĐH ra sân

Bàn thắng

BXH

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại