Chelsea 1-0 Man Utd: Trèo cao thì ngã đau

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Chỉ cách đây 1 tháng, những ai yêu mến Man Utd còn nghĩ về giấc mộng ăn ba như hồi mùa giải 98/99...

Giấc mộng ăn ba rồi ăn hai của Man Utd đã vỡ vụn thành từng mảnh khiến trái tim những ai yêu mến nửa đỏ thành Manchester cảm thấy đau đớn. Việc thầy trò Sir Alex bị loại khỏi Champions League bởi Real Madrid có thể được lý giải bằng chiếc thẻ đỏ có phần oan nghiệt dành cho Nani ở trận lượt về vòng 1/8. Nhưng khi bị Chelsea loại khỏi tứ kết FA Cup, Quỷ đỏ không thể biện minh cho sự yếu kém của mình.

Trên sân nhà, Man Utd đã dẫn trước Chelsea tới 2-0 trong hiệp 1 nhưng rồi cuối cùng lại để thầy trò Benitez gỡ hòa. Đến khi phải làm khách ở Stamford Bridge, bầy Quỷ đỏ cũng thi đấu không thực sự thuyết phục và “chết đứng” bởi siêu phẩm của Demba Ba.

Chelsea 1-0 Man Utd: Trèo cao, ngã đau

Demba Ba ghi siêu phẩm loại Man Utd khỏi FA Cup

Vẫn biết thiếu sót Rooney là một tổn thất nặng nề với thầy trò Sir Alex. Nhưng hãy nhìn bên kia chiến tuyến, Chelsea chỉ có duy nhất tiền đạo Demba Ba là trông cậy được. Và cựu tiền đạo Newcastle đã không phụ công mong đợi của NHM chủ nhà khi ghi một bàn thắng vô cùng nhạy cảm, tinh tế.

Bên phía đội khách, Chicharito được coi là sát thủ với Chelsea khi đã sút tung lưới đội bóng này tới 7 lần. Nhưng tối nay anh vô hại. Hạt đậu nhỏ chỉ có 1 pha đánh đầu duy nhất gây nguy hiểm nhưng cũng không thắng nổi sự xuất thần của Cech còn Welbeck không để lại dấu ấn. Vào sân ở hiệp 2, Van Persie còn thể hiện tệ hại hơn các đàn em. Chân sút người Hà Lan có 2 tình huống bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc ở cuối trận.

Thua sút hoàn toàn về hàng công dù có nhiều nhân sự hơn, Man Utd cũng thua kém ở hàng tiền vệ. Ngay cả khi được Chelsea nhường thế chủ động ở nửa sau hiệp 2, tuyến giữa Quỷ đỏ cũng hiếm khi nào gây nguy hiểm cho khung thành Cech. Trong khi đó, hàng tiền vệ Chelsea với những siêu sao như Mata, Hazard và Oscar đã chơi cực hay. Bộ 3 này nhiều lần tung ra những cú dứt điểm khiến Man Utd gặp nguy hiểm. Cũng chính Mata là người có pha chuyền bóng tinh tế cho Demba Ba ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chelsea 1-0 Man Utd: Trèo cao, ngã đau

Trèo cao thì ngã đau đấy Man Utd

Tất nhiên việc từng cá nhân Man Utd thua sút trong trận đấu tối nay không phải lý do khiến Quỷ đỏ liên tiếp bị loại khỏi 2 đấu trường Champions League và FA Cup. Vấn đề với Quỷ đỏ có vẻ như đang trở nên nghiêm trọng hơn khi những thất bại tới từ băng ghế huấn luyện.

Trong trận lượt về vòng 1/8 CL với Real, Sir Alex đã không đưa ra được những chỉ đạo chiến thuật kịp thời khi Quỷ đỏ mất Nani. Hậu quả là Man Utd thủng lưới liên tiếp 2 bàn thua và thất bại chung cuộc 1-2 ngay trên Old Trafford.

Ở trận tứ kết FA Cup trên sân nhà, Ông già gân cũng tỏ ra thua kém tài chỉ đạo của Benitez. Vào hiệp 2, những sự thay đổi của HLV người TBN như John Obi Mikel, Eden Hazard ngay lập tức tỏa sáng. Trong khi đó các nhân tố mới của Quỷ đỏ khiến đội chủ nhà thi đấu yếu thế.


	Chelsea xứng đáng có một danh hiệu ở mùa giải năm nay

Chelsea xứng đáng có một danh hiệu ở mùa giải năm nay

Trong trận đấu tối nay, Sir Alex thêm 1 lần thất bại trước Benitez. Sau hiệp 1 bế tắc, HLV người TBN đã có những sự thay đổi về lối chơi được cụ thể hóa bởi bàn thắng của Demba Ba ở ngay phút 49. Sau khi có bàn thắng, Chelsea chủ động chơi phòng ngự phản công. Nhưng đáng ngạc nhiên là số cơ hội đội chủ nhà sau đó tạo được còn nhiều hơn Man Utd. Dù tung vào những hảo thủ tấn công như Ashley Young, Ryan Giggs và Van Persie, Man Utd vẫn buộc phải chịu thua.

Với chiến thắng này, Chelsea lọt vào bán kết gặp Man City. The Blues có quyền tin vào một danh hiệu lớn trong mùa giải năm nay khi vừa có 2 trận đấu tuyệt hay trước Quỷ đỏ. Về phần mình, Sir Alex và các học trò nhiều khả năng vẫn sẽ có phần quà an ủi là chức vô địch Premier League khi đang hơn phần còn lại của giải đấu tới 15 điểm. Nhưng để có thể chinh phục các danh hiệu ở mùa giải năm sau, Sir Alex còn rất nhiều việc phải cải thiện, trước hết là sự nhanh nhạy trong chỉ đạo chiến thuật của chính ông.

Xem clip trận này

 

 

Đội hình ra sân

Chelsea: Cech, Azpilicueta, Ivanovic, Luiz, Cole (Bertrand 22’); Mikel, Ramires, Hazard, Mata, Oscar (Moses 90’), Ba (Torres 90’).

Manchester United: De Gea; Jones, Smalling, Ferdinand, Evra; Valencia, Carrick, Cleverley (Van Persie 61’), Nani (Giggs 65’); Hernandez, Welbeck (Young 80’).

Danh sách ghi bàn

Chelsea: Demba Ba 49’

Thông số trận đấu

Chelsea 1-0 Man Utd: Trèo cao, ngã đau
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại