Chân tướng chủ mưu V.Ninh Bình cá độ: Thất vọng kéo dài!

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Ai là kẻ chủ mưu đích thực trong vụ V.Ninh Bình cá độ? Đó là câu hỏi lớn nhưng điều khiến NHM cay đắng hơn là đang có nghi phạm tiếp tục nói dối.

Theo lời khai ban đầu, tiền vệ Trần Mạnh Dũng được cho là kẻ chủ mưu vụ V.Ninh Bình đánh bạc trận gặp Kelantan ở AFC Cup. Nhưng sau đó, Trần Mạnh Dũng cùng 3 cầu thủ khác bất ngờ thay đổi lời khai, cáo buộc thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng mới là kẻ chủ mưu. Từ đây, những mâu thuẫn nội bộ của V.Ninh Bình bắt đầu nảy sinh dữ dội.

"Các cầu thủ V.Ninh Bình sợ tội nên giờ đồng loạt khai lại, đổ vấy cho tôi. Sự việc cá độ này vô cùng nghiêm trọng, nếu họ không là đầu trò, sao lại nhận từ đầu như thế? Tôi không phải kẻ cầm đầu vụ này, thậm chí tôi không nhận đồng nào cả".

"Trước ngày lên đường sang Malaysia, vào khoảng 10h đêm, Trần Mạnh Dũng và Quang Hùng có sang phòng tôi rủ rê cá độ. Mạnh Dũng bảo nợ nhiều quá rồi, phải kiếm tiền. Quang Hùng thì nói rằng muốn kiếm chút tiền để xây mộ cho một người anh. Tôi nói không chơi nhưng cũng sẽ không tố cáo với lãnh đạo đội".

"Sau khi từ Malaysia về, Trần Mạnh Dũng có mang 85 triệu đưa cho tôi nhưng tôi kiên quyết không nhận. Tôi bảo tôi không làm, không cầm tiền. Trước cơ quan công an, tôi và Trần Mạnh Dũng đã đối chất. Cầu thủ này cũng thừa nhận tôi không lấy xu nào. Tôi chỉ có tội là biết đồng đội làm bậy mà không tố giác", thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ trên Zing.vn.

Thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng có phải kẻ chủ mưu như lời khai của Trần Mạnh Dũng

Thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng có phải kẻ chủ mưu như lời khai của Trần Mạnh Dũng

Trước sự phản kháng của Nguyễn Mạnh Dũng, nhóm Trần Mạnh Dũng chưa lên tiếng trước báo giới. Song tiền vệ người Nam Định đã tâm sự với mẹ đẻ, bà Oanh, về vụ việc đình đám bóng đá Việt.

“Nghe báo chí thông tin nó là người cầm đầu, tôi không tin. Tôi gọi điện động viên nó nói sự thật. Tôi thuyết phục bao nhiêu lần nó mới chịu khai thật thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng là kẻ cầm đầu. Hắn dụ dỗ con tôi cùng cầu thủ tên Quang Hùng với lời lẽ đội nhà vẫn thắng mà lại có tiền, không mất gì. Chính tôi đã động viên con lên cơ quan công an khai thật kẻ cầm đầu", bà Oanh chia sẻ với Zing.vn.

Trần Mạnh Dũng từng nhận là kẻ chủ mưu lại thay đổi lời khai

Có thể thấy trong vụ việc V.Ninh Bình cá độ đang có biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm, “gà nhà đá nhau” khi mà án phạt sẽ là tù tội và cấm bóng đá nhiều năm hoặc vĩnh viễn. Nên biết trong các vụ việc tương tự, kẻ cầm đầu luôn lĩnh án phạt nặng hơn hẳn.

Vẫn chưa biết chính xác chân tướng sự việc, nhưng đáng buồn là khi tất cả đã bị tung hê, vẫn có những nghi phạm gian dối, không khai báo thành khẩn nên mới dẫn tới mâu thuẫn. Như vậy, liệu sau sự việc này toàn bộ các nghi phạm của vụ đánh bạc có thành khẩn hối lỗi?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại