Câu chuyện cảm động của Ronaldo và "cậu bé thần kỳ"

Triệu Mẫn |

Đã nhiều lần người ta chứng kiến lòng nhân ái và sự quan tâm của Ronaldo với các hoàn cảnh bất hạnh. Hành động mới đây của anh càng củng cố thêm cho điều đó.

Vào hồi tháng Tư, một trận động đất mạnh xảy ra ở Nepal đã khiến cho hơn 7000 người chết và hàng chục nghìn người khác bị thương. Quốc gia Nam Á này bị tàn phá nghiêm trọng

Trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, có một câu chuyện thú vị diễn ra với Jetin Shrestha, một cầu thủ 13 tuổi cực kì hâm mộ Cristiano RonaldoReal Madrid.

Lúc diễn ra trận động đất, các cầu thủ của đội trẻ đó đang chơi bóng. Jetin tiếp tục xử lí quả bóng trong chân mình, không hề để ý đến mặt đất đang rung chuyển xung quanh.

Cho đến khi sự việc dừng lại, cậu vẫn chẳng hay biết về vụ việc nghiêm trọng vừa diễn ra. Điều thần kỳ là cậu chẳng hề mảy may dính một ảnh hưởng nào từ thiên tai ác liệt đó hết.

Cảnh hoang tàn đổ nát từ sau thảm họa.

Nhiếp ảnh gia Omar Havana và nhà báo Bồ Đào Nha Magarida Mota biết được câu chuyện này, họ đã cố gắng liên lạc với Ronaldo .

Biết được sự việc kì lạ trên, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2014 đã gửi tặng Jetin một chiếc áo đấu kèm theo chữ kí của mình và thông điệp: “Jetin hãy mạnh mẽ, một lời chúc tốt đẹp từ Ronaldo”.

Cậu bé 13 tuổi vô cùng phấn khích trước món quà không thể tuyệt vời hơn. Jetin cho biết: “Tôi yêu Cristiano Ronaldo và Real Madrid. Một ngày nào đó tôi sẽ đến chơi cho đội bóng này bởi tình yêu bóng đá của mình”.

Đây không phải là lần đầu tiên Ronaldo quan tâm đến những NHM, người ta thường xuyên thấy anh dành những cái ôm đầy thân thiện cho những fan của mình, ủng hộ tiền bạc cho các quỹ từ thiện hay tham gia hiến máu 2 lần mỗi năm.

Một số hình ảnh tại buổi trao tặng chiếc áo cho cậu bé may mắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại