Bất ngờ bơ Rooney, Mourinho tính “giở trò” với Man United?

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Sau liên tiếp những buổi họp báo tuyên bố muốn có Rooney, giờ đây Mourinho bất ngờ “bơ” tiền đạo người Anh.

Từ trước khi về Chelsea cho tới cách đây ít ngày, HLV Jose Mourinho vẫn liên tục buông lời chèo kéo Rooney. Theo lời Mourinho, R10 là mục tiêu chuyển nhượng duy nhất Chelsea thực sự khát khao Hè này. Nếu đến Stamford Bridge, Rooney sẽ được Mourinho cam kết cho ra sân thường xuyên, đối xử như thượng đế để R10 được hạnh phúc…

Nhưng sau khi tung ra một loạt những viễn cảnh tươi đẹp, dọa nạt về những tương lai tồi tệ nếu R10 tiếp tục ở lại Man United, Mourinho bất ngờ “bơ” Rooney. Trong buổi họp báo mới nhất ở Nhật, HLV người Bồ Đào Nha chỉ trả lời ngắn gọn và có phần lảng tránh khi bị hỏi về chân sút xứ Sương mù.


	Mourinho đang "ủ mưu" gì?

Mourinho đang "ủ mưu" gì?

“Tại thời điểm này, các bạn đều biết những gì chúng tôi đã làm, đó là gửi một lời hỏi mua công khai và chính thức. Chúng tôi rất bình tĩnh như đã nói với các bạn bởi chúng tôi hạnh phúc với những gì đang có”, Mourinho cho hay.

Cách đây ít ngày, Người đặc biệt không ngớt lời ca ngợi Lukaku. Thậm chí báo giới Anh cho rằng vì mới “khám phá” ra khả năng của Lukaku nên Mourinho mới lạnh nhạt dần trong thương vụ Rooney. Tuy nhiên có thể khẳng định ngày, Lukaku còn lâu mới đạt tới đẳng cấp như chân sút người Anh. Và tài năng trẻ người Bỉ còn lâu mới có thể thực sự là một ngôi sao sáng trên hàng công Chelsea.

Như thế, 3 mũi nhọn Lukaku, Demba Ba và Torres vẫn còn là quá yếu nếu The Blues định xưng hùng, xưng bá ở mùa giải tới.

Vậy nên có thể hiểu việc Mourinho “bơ” Rooney trong bài phát biểu mới đây là một chiêu trò mới của Người đặc biệt hòng chiêu mộ R10. Trước nhất, việc Mourinho không nhắc tới Rooney sẽ không làm David Moyes “nổi điên”. Thứ 2, sau rất nhiều những “thanh socola vui vẻ” đã vứt về phía một Rooney không hạnh phúc, giờ đây Mourinho có thể yên tâm ngồi chờ kết quả. Nếu R10 những ngày tới nằng nặc đòi rời Man United, đó sẽ là lúc thích hợp để Chelsea đưa ra lời hỏi mua thứ 2, không cần tăng giá nhiều vẫn sẽ có được sự đồng thuận của Rooney, qua đó ép Quỷ đỏ phải bán.

Tất nhiên những phân tích trên vẫn chỉ là suy luận. Thực tại là Mourinho đang “bơ” Wayne Rooney và chỉ có thời gian mới trả lời được Người đặc biệt toan tính điều gì?!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại