Barcelona 2-1 Man City: Ở trời Âu, Man City vẫn chỉ là “hổ giấy”

Tiểu Tử |

(Soha.vn) - Thất bại trước Barca rạng sáng nay tiếp tục chứng minh một điều rằng Man City chỉ là một chú “hổ giấy” không hơn khi bước ra trời Âu.

Không giống như tuyên bố hùng hồn của trung vệ đội trưởng Kompany trước giờ bóng lăn, những gì mà The Citizens thể hiện trên đất Tây Ban Nha lại đi theo chiều ngược lại. Khi hàng công vẫn không thực sự sắc bén và tuyến dưới để lộ nhiều khoảng trống chết người, việc Man City tiếp tục thất bại là điều không quá khó hiểu. Thậm chí, nếu thủ thành Joe Hart không tỏ ra xuất sắc trong một vài tình huống thì đại diện Premier League còn phải nhận nhiều hơn hai bàn thua.

Công bằng mà nói, Barca là đội chơi hay hơn trong phần lớn thời gian của trận lượt về này và xứng đáng đi tiếp. Nhưng không vì thế mà Man City không có những cơ hội của riêng mình để khiến cục diện cuộc đối đầu rất đáng được chờ đợi này rẽ theo một hướng khác. Nasri hoàn toàn có thể làm tốt hơn sau pha đánh gót điệu nghệ của Silva và bản thân cựu tiền vệ Valencia cũng dứt điểm lên trời dù ở vào một tư thế trống trải ít phút trước đó.

Man City chỉ có thể tự trách mình

Man City chỉ có thể tự trách mình

Phải thi đấu tại Nou Camp, thánh địa gần như bất khả xâm phạm của Blaugrana ở Champions League là một bất lợi không ngỏ. Thêm vào đó, việc thiếu vắng người kĩ sư trưởng Pellegrini sau chiếc thẻ đỏ ở trận lượt đi và áp lực phải san bằng khoảng cách hai bàn cũng không phải là lời bào chữa cho trận thua này của Man City. Mà suy cho cùng, đại diện của Premier League bị loại là bởi họ còn thiếu bản lĩnh, điều rất quan trọng trong các trận đánh lớn mà đồng tiền không thể ngay lập tức mua được.

Bản lĩnh ấy thể hiện ở tâm thế, ở cách thức tiếp cận trận đấu và cả cách kết liễu đối thủ điều mà Man City đều làm không tốt trong cả hai lượt trận trước Barca. Ở Etihad, các học trò của Pellegrini không dám chơi sòng phẳng trước một Barca đang bị tổn thương. Còn sau 90 phút tại Camp Nou, những ngôi sao triệu phú của The Citizens không thể kết liễu đối thủ để tự cứu mình dù đã có những cơ hội nhất định.

The Citizens vẫn còn thiếu bản lĩnh ở trời Âu

The Citizens vẫn còn thiếu bản lĩnh ở trời Âu

Khi Messi lạnh lùng hạ gục Joe Hart trong tình huống mà Joleon Lescott mắc sai lầm cũng là lúc mọi thứ chấm hết với Man City. Ở một cuộc thư hùng đẳng cấp cao thế này, sai lầm là điều tối kị nhưng đội bóng nước Anh thậm chí còn mắc nó trong cả hai lượt trận và đều đến từ vị trí trung vệ, mắt xích yếu nhất trong cỗ máy tưởng như đã hoàn hảo. Rõ ràng, khi bước ra trời Âu, The Citizens chỉ là một gã khổng lồ chân đất sét và những chi tiết lỗi ấy đã bị Blaugrana trừng phạt đích đáng.

Ở hai mùa giải trước, Man City liên tiếp không qua nổi vòng bảng. Còn ở trong mùa giải này, dù đã được tăng cường lực lượng một cách đáng kể và không mấy khó khăn để có được tấm vé tham dự loạt trận knock-out nhưng cuộc chơi của gã trọc phú nước Anh cũng sớm phải dừng lại. Bởi lẽ The Citizens có thể lập tức chi rất nhiều tiền để xây dựng một đội bóng mạnh nhưng đẳng cấp và truyền thống thì họ phải cần thêm rất nhiều thời gian nữa để vun đắp.

Xem clip trận này

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại