AS Roma lại thua trắng: Nhạt hơn nước lã

hoanghuyen |

Thêm một lần nữa trong "triều đại mới", Roma rời sân tay trắng, ngay cả khi đối thủ chỉ dứt điểm trúng khung thành của họ một lần duy nhất.

Roma đang có gì? Đội ngũ: có. HLV: có. Truyền thống: có. Uy tín: có. Tham vọng: có (họ nói vậy). Đầu tư: có (nhưng chưa đủ). Chiến thắng: không. Bàn thắng: không. Bản sắc: không. Ngôi sao: không. Niềm tin: không. Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ khi HLV Luis Enrique chính thức được bổ nhiệm, hơn một tháng trôi qua từ khi Roma bắt đầu bước vào những trận đá tập, nhưng chưa có khoảnh khắc nào các tifosi được hưởng niềm vui.

Trong các trận Roma đã chơi, chỉ có 3 trận đáng chú ý thì cả 3 trận họ đều thua không gỡ (0-3 trước PSG và Valencia ở giao hữu, và 0-1 trước Slovan Bratislava), mà trận sau đáng thất vọng hơn trận trước. Trong khi đáng nhẽ càng gần vào giải càng phải tiến bộ, thì Roma thể hiện hình ảnh ngược lại, vô cùng nhạt nhẽo.

Roma (phải) rời sân tay trắng- Ảnh Getty

Xét một cách khách quan thì Roma thua Slovan có phần kém may mắn, bởi vì thực tế tại Bratislava cho thấy họ là đội chơi chủ động, lấn lướt và có nhiều cơ hội hơn so với đội chủ nhà. Nhưng, cũng xét một cách khách quan, Roma đã bộc lộ quá nhiều vấn đề. Một là Luis Enrique đã quá chủ quan khinh địch khi bố trí một đội hình hạng B với bộ ba tiền đạo không-tin-tưởng-được gồm Bojan, Okaka và Caprari.

Hai là khả năng kết thúc quá tồi, điều đã được thể hiện ở các trận giao hữu trước. Ba là sự chủ quan của cả các cầu thủ, khi người ghi bàn của Slovan dứt điểm ở tư thế cực thoải mái. Bốn là thủ môn mới Stekelenburg gây thất vọng lớn vì mắc sai lầm trong tình huống để lọt lưới.

Những nhược điểm ấy có thể được khắc phục ngay ở trận lượt về sau đây ít ngày hay không? Không dễ dàng, mà ngay cả nếu sức mạnh của Roma có được cải thiện nhờ một đội hình đầy đủ hơn và lợi thế sân nhà, thì tỷ số thua 0-1 ở lượt đi cũng là rào cản không dễ vượt qua. Slovan đang là đội đương kim vô địch của bóng đá Slovakia và người cầm quân, HLV Vladimir Weiss, không hề là một nhân vật tầm thường, đặc biệt với người Italia. Chính ông đã dẫn dắt ĐT Slovakia đánh bại Italia 3-2 ở World Cup 2010, qua đó chính thức biến Italia thành cựu vô địch thế giới ngay sau vòng bảng.

Sự thất vọng của giới romanista càng lớn hơn khi ở sân Olimpico, kình địch cùng thành phố với họ, Lazio, nghiền đối thủ Rabotnicki ra thành cám bằng chiến thắng 6-0 với sự tỏa sáng của cả những người cũ (Hernanes, Mauri) lẫn các tân binh (Cisse, Klose). Kết quả này chắc chắn đã giúp Lazio có mặt ở vòng bảng Europa League, dù vẫn còn trận lượt về ở Macedonia, nhưng điều có ý nghĩa hơn là chiến thắng cho thấy Lazio đang chuẩn bị rất tốt cho những tham vọng mùa giải mới. Họ đã mua sắm và tập luyện rất nghiêm túc, và chiến thắng như một hệ quả tất yếu.

Theo TTVH

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại