Ai cần vinh danh?

Chuyện thật mà nghe cứ như đùa khi bỗng nhiên anh tài xế của chiếc xe tải bị hôi bia được vinh danh công dân danh dự Đồng Nai.

Đó là anh Hồ Kim Hậu - người lái chiếc xe tải - sau khi bị người dân đổ xô lấy bia ở vòng xoay Tam Hiệp (TP. Biên Hòa) đã được nhiều Mạnh Thường Quân thương tình giúp đỡ. Khi được nhà máy bia miễn bồi thường, anh Hậu dù còn khó khăn nhưng đã từ chối nhận số tiền trên 230 triệu đồng.

Việc vinh danh những con người bình thường là rất tốt nhưng lý do liên quan đến anh tài xế Hậu thì quá… tầm thường. Anh lái xe chạy ẩu, bị đổ bia, bà con hôi bia, anh lái xe bị công ty thuê chở bia bắt đền. Các Mạnh Thường Quân góp tiền (vì anh tài xế chẳng có tiền) để anh nộp phạt. Công ty bia thấy thế liền miễn bồi thường…

Cả lý lẫn tình thì anh tài xế Hồ Kim Hậu phải trả lại trả tiền cho người quyên góp chứ còn sao nữa? Khó có thể nói việc trả lại tiền là biểu hiện của nhân cách, lòng tự trọng, thái độ tử tế. Hay là ở nơi ấy đã hết người… bình thường nên lấy cả những lý do tầm thường để vinh danh?

Đáng trách là những người hôi bia, còn anh tài xế có đáng khen hay không thì phải xét. Cũng như trước đây, ngành Công an nhiều lần khen thưởng những cán bộ chiến sỹ không nhận hối lộ. Thật lạ, trong khi người công quyền, việc không được nhận hối lộ là đương nhiên, sao phải tuyên dương?

 

Khi cái bình thường được vinh danh là lúc người ta cảm thấy đang sống trong một môi trường bất thường. Cũng giống như tâm lý xã hội với đội U19 Việt Nam. Ừ thì đó cũng là đội được yêu quý, cũng có những trận đá hay nhưng tôn sùng đội bóng này quá mức là mê muội. Tôn sùng tới mức ai cũng có thể trở thành anh hùng, từ bầu Đức, ông HLV người Pháp mà cách đây không lâu còn là một người xa lạ rồi các cầu thủ. Thực tế thì họ chơi đúng với những gì được học.

Vinh danh đúng mới là cần thiết, vinh danh sai, vượt qua cả giá trị thật thì tác hại cũng khôn lường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại