18h hôm nay, bốc thăm Tứ kết Champions League: Chờ “siêu kinh điển”

Theo Khampha |

(Soha.vn) - Thua Real trong cả 2 trận chỉ trong vòng 4 ngày, nhưng Barca lại sống dậy bằng chiến thắng 4-0 hoàn hảo trước Milan. Và đó là lý do để nhiều người chờ đợi vào một cuộc chiến khác giữa Barca và Real ở ngay vòng tứ kết này.

Sẽ có “nội chiến”?

Vẫn như thường lệ, đây là thời điểm để NHM túc cầu trên toàn thế giới hồi hộp đưa ra những bàn luận, dự đoán về những cặp đấu sắp tới. Càng đến giờ G, bầu không khí lại càng thêm rôm rả, náo nhiệt. Theo thống kê trên một số diễn đàn thể thao tại Tây Ban Nha, Italia và Đức, phần lớn NHM đều tin lễ bốc thăm sẽ có nhiều bất ngờ.

Hiện tại, trong 8 gương mặt giành vé chơi tại tứ kết Chapions League thì Tây Ban Nha và Đức là 2 quốc gia có nhiều đại diện nhất. Với Tây Ban Nha, sau chiến thắng 2-0 của Malaga trước Porto rạng sáng nay, xứ Bò tót có sự góp mặt của 3 đại diện là: Real Madrid, Barcelona và Malaga. Về phía Đức, họ cũng có 2 đại diện là Bayern Munich và Dortmund.

Theo điều luật mà UEFA ban hành, kể từ vòng tứ kết sẽ không có đội hạt giống khi tiến hành bốc thăm. Vì vậy, trong 8 đại diện đi tiếp thì bất kỳ đội nào cũng có thể đụng độ nhau không phân biệt quốc gia hay chung bảng đấu trước đó. Chính vì vậy, không ngoài khả năng NHM sẽ được chứng kiến những trận đấu của riêng người Đức hay Tây Ban Nha. Dortmund chạm trán Bayern, Real đụng độ Barca, đó sẽ là những cặp đấu được giới mộ điệu mong chờ nhất.

Vòng tứ kết Champions League sẽ có "siêu kinh điển"?

Liệu có El Clasico?

Trường hợp Barca đụng độ với kình địch Real hoàn toàn có khả năng xảy ra. Nếu lá thăm may rủi trong buổi lễ sắp tới tại trụ sở UEFA đưa 2 kình địch này đến với nhau, NHM sẽ có cơ hội thưởng thức trận El Clasico thứ 3 trong vòng 2 tháng.

Nếu điều này trở thành sự thật, không biết NHM xứ Bò tót nên vui hay buồn?. Họ sẽ vui vì sẽ tiếp tục được thưởng thức siêu “kinh điển”, một trận cầu mãn nhãn hấp dẫn. Tại đấu trường danh giá nhất lục địa già 10 năm trở lại đây, Real và Barca đã gặp nhau 2 lần (mùa giải 2000/01 và 2010/11). Trong những lần đụng độ đó, cả 2 đội đang cân tài cân sức với kết quả 1 thắng, 1 thua.

Họ buồn vì khi người Tây Ban Nha “nội chiến” thì ưu thế trong việc mang chiếc Cúp vô địch về xứ Bò tót sẽ giảm đi một phần đáng kể. Thêm vào đó, hơn 1 tháng trở lại đây, NHM đã được thưởng thức tới 2 trận trận El Clasico, với một số người thì nó đã quá đủ. Bởi lẽ giống như một món ăn, nó chỉ ngon khi được thưởng thức với mức độ vừa phải. Nó sẽ nhanh chán, thậm chí là cảm thấy ngấy khi phải ăn quá nhiều và “siêu kinh điển” giống như ăn món ngon đó.

Bayern không sợ đại diện Tây Ban Nha

Dù phải trải qua những giây phút nghẹt thở tại Allianz Arena rạng sáng nay mới có thể giành vé trước Arsenal, nhưng NHM “Hùm xám” vẫn tràn đầy tự tin vào việc có thể giành Cúp vô địch. Trước thềm lễ bốc thăm, không ít CĐV đã tuyên bố “Bayern sẵn sàng tiếp đón mọi đối thủ (kể cả Barca hay Real) tại tứ kết Champions League”.

 - 3
Đang có phong độ cao, "Hùm xám" sẵn sàng đối đầu với mọi đối thủ

Sự tự tin trên của NHM “Hùm xám” hoàn toàn có cơ sở khi phong độ của Bayern đang rất cao. Trừ trận thua đầy bất ngờ trước Arsenal thì đội chủ sân Allianz Arenal đang có mạch chiến thắng khá dài trên mọi mặt trận. Thêm vào đó, ở mùa giải năm ngoái thì một ông lớn của La Liga là Real Madrid từng bại trận dưới tay Bayern (Bayern thắng trong loạt penalty tại vòng bán kết Champions League 2011/12).

Nếu tại lễ bốc thăm sắp tới không có El Clasico thì cuộc "đại chiến" Bayern – Real, hay Bayern – Barca cũng thực sự khiến NHM mong đợi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại