Vụ người Việt bị chặt xác ở Bangkok: Nạn nhân được cảnh sát bảo kê?

Hoàng Trọng Hùng, người Việt bị chặt xác tại Bangkok (Thái Lan), được cho là có chi tiền hàng tháng cho cảnh sát để họ để làm lơ cho băng nhóm của người này ức hiếp, tống tiền người nhập cư Việt Nam tại Thái Lan.

Theo Bangkok Post, Hùng và đồng bọn chi cho cảnh sát địa phương tiền bảo kê hằng tháng trị giá 500 baht, tức khoảng 600.000 đồng, cho một người nhập cư mà băng này bóc lột.

Sau khi vụ án mạng xảy ra, Sở Cảnh sát Bangkok đã ra lệnh cho cảnh sát tại thủ đô Bangkok thu thập thông tin về cộng đồng người Việt Nam nhập cư tại Thái Lan và hoạt động của họ.

Ngoài ra, cảnh sát Bangkok cũng được chỉ đạo phải điều tra xem có bất kỳ nhân viên cảnh sát nào nhận tiền từ các băng nhóm tội phạm hay không.

Cũng theo Bangkok Post, thời hạn để cảnh sát Bangkok điều tra và thu thập thông tin là một tháng và nếu sĩ quan cảnh sát nào bị phát hiện có nhận tiền hối lộ sẽ bị trừng phạt, tướng Thitirat Nongharnpitak, Phó ủy viên Sở Cảnh sát Bangkok, người chỉ huy cuộc điều tra, cho hay.

Báo chí Thái nói có nghi vấn cảnh sát bảo kê cho nạn nhân vụ chặt xác
Trần Thanh Lam (ngồi đầu tiên từ trái qua) khai nhận là hung thủ duy nhất giết Hoàng Trọng Hùng - Ảnh: Minh Quang
Báo chí Thái nói có nghi vấn cảnh sát bảo kê cho nạn nhân vụ chặt xác
Ảnh chụp bài viết trên trang web của tờ Bangkok Post (Thái Lan) đề cập nghi vấn Hoàng Trọng Hùng và băng của mình nộp tiền bảo kê tháng cho cảnh sát địa phương - Ảnh chụp màn hình

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại