Sát thủ Na Uy bị mẹ tra tấn tâm lý từ nhỏ

myle |

Theo báo cáo của SSBU, sự hung hăng và quan điểm kì quặc về tình dục của bà Behring đã ảnh hưởng tới con trai.

Theo một cuốn sách mới được xuất bản về sát thủ Na Uy Ander Behring Breivik của nhà tâm lý học trẻ em Aage Borchgrevink, mẹ của tên này đã bắt đầu lo sợ rằng con trai mình sẽ tấn công bạo lực một ai đó ngay từ khi hắn mới lên 4.

Ông Borchgrevink cho biết, bà Wenche Behring đã cảm thấy con trai mình  "hung hăng, hiếu động thái quá và bện hơi người" khi bà còn đang ở trong giai đoạn cho con bú.

Tới khi con trai được 4 tuổi, bà Behring đã "tình dục hóa", đánh đập con trai mình và thường xuyên nói rằng bà chỉ mong cậu bé chết đi: ""Bà ấy coi cậu bé là một người trưởng thành bạo lực".

Cũng theo báo cáo từ nhóm nhà tâm lý học tại Trung Tâm tâm thần Trẻ em và Thanh thiếu niên Na Uy SSBU,  "Anders và mẹ ngủ chung giường và có những động chạm cơ thể rất gần". Nhận xét này được đưa ra theo những báo cáo năm 1983 của SSBU, khi Breivik và mẹ từng được đưa tới đó ở vài tuần.

Thậm chí, ngay cả hàng xóm của gia đình này cũng tỏ ra lo lắng đối với các biểu hiện không bình thường về mặt tình dục này của bà Behring.

sat-thu-na-uy-bi-me-tra-tan-tam-ly-tu-nho

Sát thủ Na Uy Anders Behring Breivik

Ông Borchgrevink cho biết:  "Trong khi quá trình điều tra của cảnh sát, những người hàng xóm nói rằng họ bị sốc bởi những ngôn ngữ nhạy cảm của mẹ Breivik".

Sau khi chồng bà qua đời, các nhân viên xã hội đã yêu cầu tách Anders khỏi mẹ nhằm ngăn chặn  "bệnh lý tâm thần nặng hơn", song yêu cầu này đã bị từ chối.

Anders Breivik đã bị kết án 21 năm tù giam vì những vụ giết người dã man mà hắn gây ra nhằm cảnh báo Na Uy về mối đe dọa tới từ cộng đồng Hồi giáo nhập cư.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại