Nữ tướng đầu tiên bảo vệ Tổng thống Mỹ

Tổng thống Barack Obama vừa bổ nhiệm bà Julia Pierson vào cương vị Giám đốc Sở Mật vụ Mỹ, tạo ra tiền lệ. Lần đầu tiên trong lịch sử cơ quan an ninh này có nữ lãnh đạo.

Nữ Giám đốc Sở Mật vụ đầu tiên trong lịch sử Mỹ, bà Julia Pierson.

Bà Pierson, 53 tuổi sẽ thay thế ông Mark Sullivan, người vừa nghỉ hưu trong năm nay sau khi làm việc 30 năm tại cơ quan được giao trọng trách bảo vệ Tổng thống Mỹ. Quyết định bổ nhiệm bà Pierson của ông chủ Nhà Trắng không cần phải được Thượng viện phê chuẩn.

Bà Pierson trở thành nhân viên cơ quan này vào năm 1983. Trong suốt thời gian đó, bà cũng từng nắm giữ nhiều vị trí quản lý trong Mật vụ. Trước khi gia nhập Mật vụ, bà Pierson là một sĩ quan cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Orlando.

Trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Sở Mật vụ Mỹ, bà Pierson sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ Tổng thống Obama, Phó tổng thống Joe Biden, toàn bộ các cựu Tổng thống Mỹ và gia đình họ cũng như bất cứ nguyên thủ quốc gia hoặc các nhà lãnh đạo nước ngoài nào tới thăm và làm việc tại nước này. Sở Mật vụ Mỹ năm nay được phân bổ ngân sách 15 tỷ USD.

“Bà Julia có đủ phẩm chất để lãnh đạo Sở Mật vụ, cơ quan không chỉ bảo vệ người Mỹ ở những sự kiện quan trọng và bảo đảm an toàn cho hệ thống tài chính của chúng ta, mà còn bảo vệ các nhà lãnh đạo và các gia đình đệ nhất của nước Mỹ, bao gồm gia đình của tôi”, ông Obama nhấn mạnh trong một tuyên bố được Nhà Trắng phát đi hôm qua.

Vụ bổ nhiệm bà Pierson đánh dấu một chuyển biến lớn trong Cơ quan Mật vụ Mỹ sau bê bối chơi gái ở Columbia của cơ quan này năm ngoái, khiến 9 nhân viên bị sa thải hoặc về hưu tự nguyện.

Mật vụ Mỹ được thành lập vào năm 1865 với sứ mệnh ban đầu là chống tiền giả. Cơ quan này bắt đầu thực hiện sứ mệnh bảo vệ Tổng thống Mỹ vào năm 1894. Ngoài ra, hiện nay, Sở Mật vụ còn là cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ cho hệ thống chi trả và các cơ sở hạ tầng tài chính Mỹ. Sở Mật vụ hiện có khoảng 7.000 nhân viên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại